From: Rang Dong
Sent: Wednesday, June 25, 2008 11:24 AM
Subject: Cam phuc anh Duc
Chào anh Đức,
Đọc tâm sự của anh mình rất hiểu và thông cảm với anh. Mình thấy anh là một người tốt, sống có nội tâm. Là đàn ông, ai cũng có những lúc đã đi chơi với những cô gái làn chơi. Và trong cuộc chơi đó biết là không tốt, nhưng có ai dám chắc là mình sẽ mãi mãi không có suy nghĩ hay hành động đó không? Và chuyện này đã có từ thời xa xưa, nhà văn Nguyễn Du khi viết truyện Kiều cũng đã có những tình tiết này rồi. Vấn đề là mình chơi phải biết điểm dừng, phải biết tự bảo vệ chính mình anh ạ.
Trở lại hoàn cảnh của anh, mình biết hiện anh đang rất do dự, anh đã nói là hiện không còn thấy nhớ cô ấy nữa, vậy nghĩa là thứ tình cảm mà trước đây anh dành cho cô ấy là một thứ tình cảm chưa thể gọi là tình yêu được. Mà đó chỉ là lòng cảm thông, một tình thương dành cho một người đang gặp hoạn nạn thôi.
Anh đã cứu cô ấy ra khỏi cuộc sống ô nhục, và giúp đỡ cô ấy có một cái nghề tạm sống được tại thành phố. Như vậy là quá đủ rồi, theo mình thì anh nên nói chuyện với cô gái đó, để cô không chờ đợi và hy vọng về một chuyện tình cảm xảy ra với anh. Mình nghĩ là cô ấy có yêu anh đến chừng nào cũng sẽ chấp nhận hoàn cảnh được anh ạ.
Hiện tại anh không yêu cô ấy thì không thể để mối quan hệ tình cảm giữa hai người tồn tại lâu hơn được nữa, mà chỉ tồn tại mối quan hệ anh em mà thôi.
Chúc anh sớm tìm được một nữa của bản thân và mình tin rằng một người có cái tâm công với công việc ổn định như anh sẽ tìm được người bạn gái mà anh yêu thích nhất.
Chào anh!
Rạng Đông