Nếu các anh không nói cô ta sẽ cho rằng mọi người chấp nhận chuyện đó rồi. Điều này đi ngược lại với phong mỹ tục của người phụ nữ Việt Nam. Cần phải cho cô ấy biết chuyện công tư phải rõ ràng, không nên để ảnh hưởng đến người khác như thế. (Luu Nguyen)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Tôi không cổ hủ, nhưng những hành động hôn hít, mò mẫm không che giấu làm tôi vô cùng xấu hổ. Sau phản ứng dữ dội của tôi, họ không hôn nhau trong phòng mà ra trước cửa phòng. Ôi những âm thanh phát ra khi hôn, những cái vỗ mông bôm bốp, những lời uốn éo... cứ dội vào chọc tức tôi.
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Tôi từng gặp trường hợp như Thanh. Tôi đã nói thẳng với cô ta rằng không thể làm như vậy vì nhà toàn con gái. Cô ta tin bạn trai, nhưng làm sao chúng tôi tin được. Nếu anh ta đã có tà tâm thì giữa đêm ai biết chuyện gì xảy ra cho chúng tôi?
> Bạn tôi đưa người yêu về phòng tập thể ngủ/ Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Thử đặt mình vào hoàn cảnh của bạn ấy, nếu muốn có chỗ riêng tư bên người yêu của mình, bạn sẽ làm thế nào? Ra công viên để làm "nóng mắt" người đi đường hay thuê nhà trọ với giá không hề rẻ? Tôi nghĩ vấn đề "bực" của bạn ở đây chỉ là vấn đề quan điểm mà thôi. (Lê Sỹ Trung)
> Bạn tôi đưa người yêu về phòng tập thể ngủ
Một là gửi mail cho bạn đồng nghiệp đó và góp ý kín đáo. Hai là vào giờ nghỉ, anh cứ ngồi làm việc trong phòng bình thường và không nói gì cả, cũng không cần ý tứ đi ra ngoài để tạo điều kiện cho họ dễ bề hành động.
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Nhiều khi tôi nghĩ trước mặt họ có vẻ tôi như là kẻ tàng hình, là người không tồn tại, là một kẻ ngờ nghệch không biết đến tình yêu của họ hay chăng? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho họ.
> Bạn tôi đưa người yêu về phòng tập thể ngủ/ Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Tôi từng nghe nói có chuyện như vậy tại Mỹ, nhưng là ra khách sạn chứ không ai dám làm tại công sở hết. Đặc biệt với những nhân viên chuyên nghiệp (nhân viên có bằng cấp), trong hợp đồng lao động luôn ghi rõ: no sexual relationship at work.
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Khi ấy rất dễ dẫn đến tổn thương hòa khí trong phòng và dẫn đến tâm lý thù địch nhau vì những chuyện nhỏ nhặt khác. Nghiêm trọng hơn, những mâu thuẫn âm ỉ có thể sẽ bùng phát khiến cho tình bạn rạn nứt không thể cứu vãn. (Phạm Minh Phượng)
> Bạn tôi đưa người yêu về phòng tập thể ngủ
Chỉ khi bạn có đủ minh chứng cho các kết luận của mình thì việc góp ý trực tiếp (chứ không là phải là gián tiếp hoặc nặc danh) với đồng nghiệp nữ cùng phòng của bạn sẽ đem lại kết quả mong muốn. (Minh)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Đã là đàn ông thì đừng có hèn và keo sỉ như thế. Đàn ông trong chuyện ấy phải chủ động chứ chẳng nhẽ không có khả năng để tạo một không gian riêng để "tâm sự" hay sao? Mà lại theo bạn gái lén lút vào phòng cô ta thế thì còn hứng thú cái gì? (Pham Quoc Hung)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Chúng tôi ở nhà trọ, chung phòng có 3 đứa con gái thôi. Cả 3 đứa đều có người yêu. Nhưng có một đứa thì tối ngày nó dắt người yêu về nhà rồi lên trên gác ôm nhau ngủ. Đêm nào cũng 11-12h người yêu nó mới chịu về. Chúng tôi rất bực. (Thanh)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Văn hóa nơi cơ quan công sở là đừng để ai tận dụng những cái chung làm những việc riêng tư, mà đằng này là làm việc không đúng và trái đạo lý nữa chứ. Hai anh nên nói thật với người đàn bà ấy. (Bui Thi Loan)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Bạn hãy giả vờ quên đồ rồi quay lại phòng làm việc. Sau đó bạn góp ý bằng cách nói như một lời vừa đùa và vừa thật, ví dụ "chắc mai tôi cũng kiếm một em vào ngủ ở phòng này quá"... (Mau Pham)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Ví dụ giờ giấc làm việc, ra ngoài công tác thì phải bàn giao hoặc báo tin cho người ở lại, sử dụng điện thoại, tiếp khách, tiếp bạn bè... Cuối cùng thì hướng nhiều về vấn đề hạn chế tối đa việc tiếp người ngoài tại phòng, nhất là trong giờ nghỉ hoặc hết giờ làm việc. (Son Ha)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Nó có hại cho ngay cả chính những người trong cuộc. Danh dự và uy tín của cơ quan và mỗi người trong phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Doan Thanh Nhan)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Nếu thân bạn có thể đề cập thẳng vấn đề khi đi dạo, shopping, picnic cùng chị ấy, còn nếu không thì hãy để thời gian chứng minh điều đó. Cái kim lâu ngày trong bọc thì sớm hay muộn cũng bị lòi ra mà thôi. (Nguyen Thi Thuy)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Lấy lý do nhậu nhẹt và có một chút men, bạn và anh đồng nghiệp tiện thể không về nhà nghỉ trưa nữa mà về tạm phòng làm việc tranh thủ nhắm mắt một chút. Hai bạn hãy quay về phòng vào "giờ cao điểm". (Lap Vuong)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'
Cô bạn làm cùng phòng với tôi tuy có chồng và 2 con đã lớn, nhưng lâu nay đang cặp bồ với anh bạn cùng làm trong viện nghiên cứu. Giờ nghỉ trưa, cô lén lút đưa bồ vào phòng làm việc và chắc chắn họ làm điều bậy bạ trong đó. Chúng tôi biết do có người bạn nhiều lần nhìn thấy và nói lại. (Hùng)