Người gửi: khanh nam
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Dự thảo luật điện ảnh, đừng đi vào bế tắc
Nhân đọc bài: "Dự thảo luật điện ảnh - góc nhìn từ giới làm phim", cảm giác đầu tiên của tôi, mà có lẽ cũng là cảm giác chung của nhiều người yêu điện ảnh là "thất vọng". Bấy lâu nay, các nhà làm phim cũng như người yêu điện ảnh nước nhà vẫn mong chờ một cuộc cải cách lớn trong công tác quản lý không nằm ngoài mục đích giúp điện ảnh nước nhà phát triển lớn mạnh, trong đó việc ra đời của luật điện ảnh như một sự kiện tất yếu. Một phần trong đó cũng là điều mà các nhà làm phim hiện này mong muốn thoát khỏi là "tránh những oan uổng không đáng có bởi cảm tính yêu ghét bất chợt của hội đồng kiểm duyệt" (như đạo diễn Đỗ Đức Thành đã nói).
Theo ông Bộ trưởng thì đó mới chỉ là những quy định mang tính chung nhất, còn khi đi vào cụ thể sẽ có Hội đồng thẩm định xét duyệt. Như vậy thì liệu có thay đổi được bao nhiêu so với khi chưa ban hành luật? Số phận tác phẩm vẫn dựa vào một nhóm người gọi là "hội đồng thẩm định". Dù có thể không ai phủ nhận về uy tín của họ trong giới điện ảnh Việt Nam hiện nay (còn về độ am hiểu điện ảnh thì tôi không thấy cũng không chắc lắm). Họ cũng chỉ là con người mà thôi, còn nghệ thuật điện ảnh thì rộng lớn lắm!
Theo tôi, đã là "luật" thì phải rõ ràng và minh bạch, chỉ có đúng và sai, không có chỗ cho sự chung chung và cảm tính. Qua đây tôi nhận thấy rằng, các nhà quản lý vẫn chưa thực sự toàn tâm tâm toàn ý, chưa thực sự lắng nghe và tìm ra được con đường để giúp điện ảnh nước nhà phát triển.
Trên đây chỉ là những ý kiến của riêng cá nhân tôi, có thể đúng hoặc cũng có thể sai, mong các bạn lượng thứ!