Paris là đất nước châu Âu đầu tiên tôi đặt chân đến. Tất nhiên, tôi không bỏ lỡ cơ hội ghé thăm những điểm đến nổi tiếng của thành phố này như tháp Eiffel, Khải Hoài Môn, đại lộ Champs-élysées, nhà hát Opera, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Louvre… Tuy nhiên với tôi, điều đọng lại lớn nhất đến lúc này là bầu không khí lãng mạn trên khắp con phố, quán cà phê, nhà hàng… mà tôi có dịp dừng chân. Ở đó, tôi bắt gặp những cái nắm tay ấm áp, ánh mắt trìu mến gửi yêu thương đến những nụ hôn nồng nàn đôi lứa trao cho nhau giữa chốn đông người. Tất cả như những nốt nhạc đồng điệu trên bản nhạc trữ tình trên nền giao hưởng hoà quyện của thiên nhiên và kiến trúc.
Tôi không chắc khi nào mình sẽ lại có cơ hội quay lại Paris. Nhưng nếu có thể, đó sẽ là một buổi chiều mùa thu, cùng ai đó, đi bộ dưới hàng cây phong đang chuyển màu, rủ từng đợt lá bay bay theo gió để mỗi bước chân lên lại nghe tiếng xào xạc.Và tôi sẽ lại tìm kiếm những góc khác của Paris, những nơi còn chưa kịp khám phá trên hành trình ngắn ngủi vừa qua.