Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 28/12/2018, 20:03 (GMT+7)

Những vụ đáng xấu hổ nhất của khách Trung Quốc năm 2018

Trang Shanghaiist vừa công bố các trường hợp khách Trung Quốc có hành động làm xấu hình ảnh quốc gia, khiến người dân xấu hổ nhất năm nay.

Khách Trung Quốc đánh nhau với cảnh sát Nhật Bản
 
 

Sự việc xảy ra vào tháng 2, khi một nữ hành khách đã chui qua máy quét an ninh tại một nhà ga ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông. Người phụ nữ giải thích rằng cô chui qua máy quét để đảm bảo đồ đạc giá trị trong túi xách của mình không bị mất. Khi sự việc này được đăng tải, người phụ nữ bị nhiều người chỉ trích vì hành động kém văn minh. Người dân Trung Quốc thậm chí còn mỉa mai rằng bức ảnh cô xuất hiện trong máy quét xứng đáng thành "Bức ảnh của năm".

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 5, khi một hành khách Trung Quốc mở cửa thoát hiểm khi máy bay đang cất cánh tại sân bay Miêng Xương, Tứ Xuyên. Giải thích cho hành động này, nam hành khách cho biết anh chỉ muốn mở cửa để hít không khí trong lành và cho đỡ nóng. Hành động vô ý thức của người đàn ông khiến hãng bay thiệt hại ít nhất 70.000 tệ (hơn 200 triệu đồng).

Điệu nhảy sexy khiến thánh đường Malaysia cấm cửa toàn bộ khách
 
 
Hồi tháng 6, hai nữ du khách Trung Quốc đã nhảy múa với tư thế phản cảm trước một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Kota Kinabalu, Malaysia. Sau khi video quay lại cảnh họ nhảy múa được đăng tải lên mạng và bị nhiều người chỉ trích, hai nữ du khách đã bị cảnh sát bắt tại phòng khách sạn. Những người này sau đó phải đóng tiền phạt 25 RM (chỉ hơn 6 USD) và bị trục xuất về nước. Video: NST.
Trung quốc cướp bòng
 
 

Sự việc xảy ra vào tháng 8 tại công viên Disneyland Thượng Hải. Khách tham quan đã giật bóng bay từ những người bán rồi bỏ chạy bị nhiều người quay lại, đăng lên mạng. Trong video, nhiều du khách còn cười rạng rỡ sau khi cướp bóng. Mỗi quả bóng được bán với giá 80 tệ (hơn 270.000 đồng).

Sự việc xảy ra Tây Hồ, một địa danh nổi tiếng ở Hàng Châu vào hồi tháng 10. Khi thấy một gia đình du khách da màu xuất hiện, nhiều khách Trung Quốc khác đã vây lấy rồi thi nhau chụp ảnh. Thái độ vồn vã, tò mò của người dân khiến những du khách quốc tế cảm thấy ngượng ngùng.

Vào tháng 10, vườn cỏ lau trong công viên ven sông thành phố Tân Giang, tỉnh Hàng Châu bắt đầu chuyển sang màu hồng và dự kiến kéo dài 2 tháng. Khách tới đây bỏ qua mọi lời cảnh báo, thản nhiên trèo qua bậc cao để vào trong khu vườn rộng hơn 40.000 m2. Họ còn nằm dài trên cỏ để tạo dáng. Chỉ sau nửa tháng mở cửa, nơi đây bị phá hủy bởi sự vô ý thức của khách ghé thăm.

Theo: Shanghaiist

Anh Minh

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net