Thứ ba, 16/4/2024
Thứ hai, 26/9/2016, 02:08 (GMT+7)

Những điểm du lịch đẹp nhất Iran

Nhiếp ảnh gia Mohammad Reza Domiri Ganji đã dành nhiều năm để chụp các khu chợ trung tâm, nhà tắm trang trí lộng lẫy, cánh đồng xanh ngút ngàn và các hoang mạc lớn.

Một bến tàu ngập nắng ở đảo Kish, thuộc vịnh Persian, Iran. Năm 2010, đảo Kish được New York Times chọn vào top 10 đảo đẹp nhất thế giới. 

Vườn Eram tại thành phố Shiraz, tỉnh Fairs. Vườn và cung điện đã qua tay quý tộc phong kiến, các tù trưởng bộ lạc ở Fars, sau đó đến hoàng gia Iran. Ngày nay, công trình trở thành bảo tàng mở cửa cho khách tham quan. 

Cung điện riêng của Cyrus, bức ảnh thực hiện vào một đêm trời đầy sao. Đây là điểm quan trọng nhất trong quần thể ở Pasarghadae - thành phố cổ nằm gần thành phố Shiraz. Ngày nay, nơi đây là điểm khảo cổ nổi tiếng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. 

Trần của Vakil, một nhà tắm công cộng cổ ở Shiraz, trông như "kính vạn hoa". 

Tháp Azadi (tháp tự do) có tên cũ là Shahyad nằm ở quảng trường Azadi, Tehran, cũng là nơi đánh dấu cửa ngõ phía tây vào thành phố. Công trình được xây bằng đá cẩm thạch trắng lấy từ tỉnh Isfahan. Lối vào tháp dẫn thẳng xuống tầng hầm tới bảo tàng Azadi nằm ở dưới tháp. 

Những bể tắm ở Isfahan được trang trí đẹp mắt với thiết kế mái vòm cùng nhiều chi tiết minh họa trên gạch ốp tường. 

Sa mạc Maranjab rộng dài như bất tận nằm ở phía bắc thành phố Aran Bidgol, tỉnh Isfahan. Sa mạc nằm ở độ cao 850 m so với mực nước biển. Đây là một trong những vùng sa mạc đẹp nhất Iran với nhiều đồi cát trải dài. Ở đây du khách có thể tham quan thêm hồ muối Aran Bidgol với phong cảnh ngoạn mục. 

Một xưởng sửa thảm truyền thống nằm gần lối vào thánh đường Vakil và chợ Vakil. Những tấm thảm trong ảnh đều được làm thủ công. 

Trang trí trên trần của thánh đường Jameh, ở tỉnh Isfahan. Du khách có thể kết hợp thăm thú chợ Grand Bazaar nằm ở cánh tây nam của thánh đường. Công trình tôn giáo này được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 2012.

Những cánh đồng xanh mát ở thành phố Kiasar, phía bắc Iran.

Thánh đường Pink, hay tên khác là Nasil al-mulk, một địa điểm lịch sử ở thành phố Shiraz, tỉnh Fars.  

Si o Seh Pol (nghĩa là cầu 33 cổng vòm), còn gọi là cầu Allah-Verdi Khan, một trong 11 cây cầu ở Isfahan. Cầu bắc qua sông Zayandeh và có hai hàng cổng vòm. Ban đêm đèn thắp sáng suốt chiều dài cầu, kết hợp sự phản chiếu của mặt hồ mà cảnh tượng càng thêm lung linh, kỳ ảo.

Cảnh tượng ở Badab e Soort vào một đêm mùa xuân. Badab e Soort là bậc thang tự nhiên thuộc tỉnh Mazandaran, miền bắc Iran. Với cấu tạo đá vôi, các bậc thang ở đây làm du khách phải choáng ngợp vì vẻ kỳ vỹ của nó. Nhờ hai dòng suối khoáng chảy từ trên núi xuống, qua hàng nghìn năm, vùng này thành những bậc thang lớn cùng nhiều hồ nước có màu cam, đỏ, vàng.

Theo The Guardian

Hương Chi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net