Thứ sáu, 29/3/2024
Chủ nhật, 19/3/2017, 02:08 (GMT+7)

Người đàn ông một mình xây nhà thờ

Hơn 55 năm trước, Justo Gallego bắt đầu xây dựng một nhà thờ trên mảnh đất của mình gần Madrid (Tây Ban Nha), và tới ngày nay công trình vẫn chưa được hoàn thành.

Justo Gallego sinh năm 1925 tại Mejorada del Campo, cách thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) 40 km về phía đông. Ông làm trong một tu viện ở thị trấn gần đó từ năm 27 tuổi. Justo là mục sư 8 năm trước khi mắc bệnh lao và rời khỏi tu viện vì sợ lây bệnh cho mọi người. 

Kể từ khi không làm mục sư phục vụ Chúa nữa, Justo quyết định xây một nhà thờ trên mảnh đất của gia đình để lại cho ông. Mong muốn này của ông bị chính quyền thờ ơ, họ không nghĩ rằng ông thực sự nghiêm túc về dự án lớn này. Tuy nhiên Justo vẫn tiếp tục và công trình được khởi công năm 1961 mà không có sự cho phép của địa phương cũng như không có kinh nghiệm xây dựng từ người chủ.  

Nhiếp ảnh gia Rodolfo Contreras mới được tiếp xúc với Justo về nhà thờ, (hiện người dân trong vùng gọi là Nhà thờ của Justo), và những khó khăn khi xây công trình quy mô lớn này.

"Tôi không phải chuyên gia kiến trúc, nhưng nhà thờ trông như thể được thiết kế và xây bởi những người chuyên nghiệp. Không điều gì khiến mọi người ấn tượng rằng nó được xây bởi một người không hề có kiến thức về kiến trúc", Rodolfo cho hay.

Con đường học hành của Justo bị gián đoạn bởi cuộc nội chiến Tây Ban Nha vào thập niên 1930, nên khi bắt đầu xây ông lấy cảm hứng từ các sách nhiếp ảnh về lâu đài, hay nhà thờ. Dù chưa bao giờ lập kế hoạch cụ thể, thiết kế của nhà thờ bị ảnh hưởng chủ yếu từ phong cách Roman, đặc biệt là các cột và các hàng cửa vòm. 

Justo dùng chính tài sản mà ông thừa kế để chi trả cho việc mua nguyên liệu, và tự mình lái xe quanh thị trấn để thu gom gạch bỏ đi nhằm tái sử dụng. 

Sau nhiều năm, Justo tự mình gánh công việc, đôi lúc ông được cháu trai trợ giúp vì chúng muốn có tiền công để nộp học phí. Vì vậy, nhà thờ này là một công trình được xây dựng rất lâu. Mái vòng rộng nhất có đường kính 40 m, mất 30 năm mới hoàn thành. Đây cũng chính là nơi ông yêu thích nhất trong nhà thờ. 

Nhà thờ là dự án lớn duy nhất mà Justo theo đuổi tới hết đời mình. Ông không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ, và cũng không ai thấy ông làm việc gì khác ngoài xây nhà thờ. Justo vẫn thức dậy trước bình minh để làm việc mỗi ngày, trừ các chủ nhật ông đi lễ sáng ở nhà thờ. 

Hơn 20 năm qua, Justo có thêm một người dân địa phương nữa là Ángel Lopez trợ giúp. Anh làm các phần tranh trí bằng kính màu, sơn mái vòm mặc dù cũng không có kinh nghiệm. Năm nay, Justo 92 tuổi nên anh phụ trách hầu hết việc nặng và tiếp tục xây dựng công trình tới khi hoàn thành nó. 

Trong bản di chúc, Justo muốn để lại nhà thờ của mình cho nhà thờ Công giáo, và hài lòng với những gì mình tạo ra. Giáo hội chỉ chấp nhận tài sản này khi ông có giấy phép xây dựng của địa phương. Justo hy vọng một ngày nào đó công trình của mình được sử dụng như một nhà thờ thực sự, và ông muốn được chôn cất tại đây sau khi mất. 

Nhà thờ hiện vẫn còn dang dở. Khung cấu trúc và những mái vòm đã xây xong nhưng còn rất nhiều công việc phải thoàn thành ở phần nội thất. Ángel chia sẻ với nhiếp ảnh gia Rodolfo rằng anh rất cần thêm người. Hơn nữa, việc hoàn thiện nội thất cần nhiều tiền mà anh và Justo đều đang thiếu thốn. 

Người đàn ông một mình xây nhà thờ hơn 55 năm
 
 

Video: Justo Gallego và công trình duy nhất của cuộc đời ông. Nguồn: Great Big Story.

(Theo BBC)

Hương Chi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net