Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 18/2/2014, 03:06 (GMT+7)

Hoa tuyết tháng 2 ở Amsterdam

Tháng 2 không phải là thời điểm thủ đô của Hà Lan thường xuyên còn tuyết rơi, nhưng rất có thể bạn sẽ may mắn được tận mắt chiêm ngưỡng những bông tuyết khoác lên thành phố để có một cái nhìn hoàn toàn mới.

Sự thay đổi của thời tiết đôi khi làm tuyết rơi mạnh ở Amsterdam ngay cả vào tháng 2.

Tuyết đọng lại trên những cành cây trụi lá nhìn từ một cửa sổ.

Một cây khô đọng tuyết bên hồi nhà tạo thành một tác phẩm nghệ thuật tự nhiên độc đáo.

Cây đèn đường cũng khoác lên tấm áo mới nhờ những bông tuyết.

Những chiếc xe đạp được trùm một lớp chăn bông tuyết trắng.

Một chiếc xe dành kéo du khách trùm bạt ngày tuyết rơi

Những hàng ghế dọc bờ kênh bị tuyết phủ dầy.

Người dân thành phố thưởng thức những ly trà nóng giữa trời tuyết lạnh.

Một góc phố Amsterdam trắng tuyết.

Du khách dạo chơi trong công viên Vondel, công viên đô thị lớn nhất, dù thời tiết đã xuống dưới 0 độ.

Cùng gia đình nặn người tuyết trong công viên.

Du khách luôn hào hứng chụp hình với tuyết.

Tuyết đọng trên các nhánh khô tạo thành những bông tuyết độc đáo cho cây cối.

Những chú chim bồ câu tìm đồ ăn trong tuyết.

Những ngày tuyết rơi, đường thủy nhiều khi hữu dụng hơn đường bộ tại thành phố có hàng trăm con kênh này.

Hầu hết giao thông đường bộ cá nhân như xe hơi, xe đạp đều nằm nghỉ ngơi vì đường trơn, khá nguy hiểm.

Bài và ảnh: Kim Dung

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net