Mê thần thoại Hy Lạp đã lâu, và giờ đây tôi đã chính thức được đặt chân lên vùng đất của các vị thần.
Nơi đầu tiên tôi ghé đến chính là quần thể kiến trúc cổ đại, tiêu biểu là quảng trường Syntagma, đền thờ thần Zeus, tàn tích Agora... và thành phố Plaka. Nói chung Athens cổ kính, bụi bặm, Plaka đẹp mơ màng và nhiều quán cafe, vừa thả bộ ngắm cảnh, mỏi chân thì vào cafe tán dóc trông cũng thi vị ra trò.
Sau đó tôi có ghé đến Lycabettus, ngắm nhìn toàn bộ thành phố Athens từ trên cao. Thành phố quy hoạch rất chỉn chu, và đẹp một cách đắm đuối. Đặc biệt người dân Athens rất vui vẻ, sôi động và hiếu khách, mình chưa hề thấy có diễn biến bạo động nào như thời sự vẫn đưa tin.
Có thể là mình may mắn chăng?! À đến Athens nhất định phải ăn sữa chua bạn nhé, sữa chua ở đây thì nổi tiếng khỏi bàn rồi hihi, ăn với mật ong và mứt hoa quả cực ngon.
Nói chung đây là chuyến đi tưng bừng và khá thỏa mãn đối với 1 đứa ham vui như tôi. Có dịp, bạn nên ghé thăm nhé!