Tôi là người con của Sài Gòn, thành phố hoa lệ bậc nhất Việt Nam, và khi đi xa bất cứ hình ảnh hay sự kiện nào khiến tôi gợi nhớ lại ký ức đẹp về quê hương tôi đều được tôi khắc ghi trong lòng. The Palmengarten of Frankfurt chính là điều tôi muốn nhắc đến, tôi tự gán cho nó cái tên Thảo Cầm Viên như để hoài niệm về ký ức tuổi thơ tôi. Ở Palmengarten, bạn có thể bắt gặp rất nhiều gia đình đang đi dạo cùng nhau hay đang bơi thuyền trên hồ. Một khung cảnh yên bình và tràn ngập hạnh phúc hiện ra trước mắt. Tôi yêu quý và trân trọng những khoảng khắc đẹp như này.
Huỳnh Dương