Ghi bàn, nhưng Việt Thắng (sọc xanh) vẫn không thể giúp đội nhà giành điểm trước Shandong Luneng. Ảnh: Huy Tường. |
Tuột mất trận hòa vào phút cuối cùng, HLV Calisto của Đồng Tâm tỏ ra hết sức tiếc rẻ khi phát biểu sau trận đấu: "Hai đội đã chơi một trận hết sức hấp dẫn. Dù phải mất đến 6 trụ cột trong đội hình chính, trong đó có đội trưởng của tuyển quốc gia Việt Nam và CLB - Minh Phương và tiền đạo sắc bén Antonio, nhưng các cầu thủ chúng tôi đã chơi ngang ngửa trước đội bóng mạnh của Trung Quốc. Tuy nhiên, Đồng Tâm đã phải nhận trận thua do lỗi của một cá nhân vừa mới vào thay người (Văn Khải thay Việt Thắng)".
Trong khi đó, HLV Ma Baogang của đội khách nói: "Thời tiết quá nóng cùng với sân bóng không được tốt là một trong những nguyên dẫn làm cho các cầu thủ của tôi chưa thể hiện được đẵng cấp của mình. Nhưng Đồng Tâm hôm nay đã hay hơn ở trận lượt đi. Họ đã gây cho chúng tôi nhiều khó khăn. Dù vậy may mắn đã đứng về phía chúng tôi".
Phút 14, Đồng Tâm bất ngờ có bàn vượt lên dẫn trước trong sự vui mừng tột độ của BHL cùng với khán giả nhà. Nhận bóng sau khi Việt Thắng biểu diễn đẹp mắt qua hàng loạt sự truy cản, đeo bám của đối phương, Tshamala với cặp mắt quan sát tốt đã đưa bóng vượt tầm kiểm soát thủ môn Shandong Luneng, mở tỷ số 1-0. Tuy nhiên, trong tình huống sút phạt ở phút 28, Wang Youngpo đưa bóng đi vào góc cao trước sự tuyệt vọng của thủ thành Santos, quân bình 1-1 cho đội khách. Bị gỡ hoà quá dễ dàng nhưng các cầu thủ Đồng Tâm vẫn miệt mài phòng thủ và chờ cơ hội phản công. Phút 36, tận dụng đường đưa hỏng của trung vệ đội khách, Việt Thắng bắt bóng tốc độ từ vạch trung tâm, anh lao thẳng như một mũi tên và tung cú sút chìm trước vòng 16m50, đủ để hạ thủ môn Lei Lei, nâng tỷ số 2-1. Phút 41, đội quân của Calisto bị bất lợi về người. Hoàng Thương nhận thẻ vàng thứ hai khi kéo ngã tiền đạo Shandong Luneng trong vòng cấm, buộc phải rời sân. Trước đó, ở bàn thua đầu tiên, cũng chính anh gây ra tình huống đá phạt. Dù vậy, may mắn đã mỉm cười với đại diện của Việt Nam khi ở chấm phạt đền, Zivkovic đưa bóng dội côt dọc.
Nhưng với lợi thế hơn người, vừa bước vào đầu hiệp hai, đội khách đã có bàn đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 49, Zivkovic treo bóng vào vòng cấm từ biên trái, Li Jinyu nhảy cao hơn tất cả, đánh đầu cân bằng cách biệt 2-2. Tưởng chừng như kết cục đã an bài với đội chủ sân Long An. Trong một chiều nỗ lực tìm điểm đầu tiên tại sân chơi quá tầm, các cầu thủ Đồng Tâm đã suýt làm được điều đó. Thậm chí, nếu dứt điểm tốt trong pha trực diện khung thành ở phút 72, Tshamala đã có thể giúp đội nhà nâng tỷ số lên. Trước lối đá tấn công không hiệu quả của đội khách, tưởng chừng thày trò Calisto có thể rời sân với một điểm quý giá, nhất là họ được tiếp sức thể lực ở những phút cuối. Phút 84, trận đấu phải tạm dừng 5 phút vì dàn đèn sân Long An bị mất điện. Nhưng khi trận đấu trở lại, và đã bước vào phút bù giờ cuối cùng, đội khách có bàn thắng quý giá để giành trọn 3 điểm. Người vào thay Việt Thắng, Văn Khải chơi không tốt ở hàng công và chính anh để mất bóng vô duyên giữa sân dẫn tới việc Li Jinyu có pha dứt điểm chéo góc ở tình huống sau đó, hoàn tất chiến thắng 3-2 cho đội khách.
An Nhơn