![]() |
Tiền vệ bạc tỷ Thonglao (trái) có đủ sức giúp HAGL giành kết quả đẹp trước Đồng Tâm? Ảnh: Huy Tường. |
Theo một nguồn tin từ BHL Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), bầu Đức đã treo thưởng 50.000 USD nếu các cầu thủ của ông hạ được đối thủ ngay tại Long An. Một số tiền nhiều hơn cả dành cho đội đoạt được chức vô địch V-League. Cũng dễ hiểu, bởi sau nhiều năm, cuộc chạm trán giờ đây giữa Đồng Tâm và Hoàng Anh Gia Lai đã vượt giới hạn mà người thắng được 3 điểm đơn thuần, còn kẻ bại trận trắng tay. Hai đối thủ nhiều duyên nợ này sẽ tìm mọi cách để hạ đối phương vì danh dự và niềm kiêu hãnh. Đây là trận đấu giữa hai CLB đều đã hai lần đăng quang tại V-League, là cuộc đối đầu của hàng tiền vệ Việt Nam (Minh Phương, Tài Em) với Thái Lan (Thonglao, Sakda). Đây còn là trận so tài giữa hai HLV ngoại duy nhất đang dẫn dắt V-League: Calisto - Chatchai. Và quan trọng hơn cả, đây chính là cuộc chiến giữa hai ông "bầu" Thắng - Đức.
Duyên nợ của nhiều lần đụng đầu cho thấy tính hấp dẫn, kịch tính của trận đấu chiều nay là điều chắc chắn xảy ra. Lúc nào cũng vậy, trước, trong và sau trận đấu giữa "Gạch -Gỗ" cũng gây nhiều chú ý cho dư luận. Cả hai ông Chủ tịch CLB đều cho rằng, thua ai thì thua chứ không được thua chính đối thủ. Chính vì vậy, dù hôm nay không phải quyết liệt để tranh chấp ngôi vị đầu bảng, và phong độ cũng không được tốt, nhưng trận chiến của hai "con gà" vào lúc này vẫn hội đủ mọi yếu tố để chờ đợi.
Ngược về năm 2006, ưu thế nghiêng về đội bóng Phố Núi. Họ giành thắng lợi cả lượt đi (3-0) và lượt về (1-0), trong đó có chiến thắng 1-0 tại Long An với biến cố trọng tài biên Châu Đức Thành phải "ăn đá" từ khán giả sân Long An. Hậu quả của sự việc khiến Đồng Tâm phải thi đấu trên sân không khán giả trong ngày đăng quang. Nhưng đó là hãnh diện quá khứ của bầu Đức. Bởi so với đối thủ, đội của ông hiện không thuộc thời kỳ sung sức, khó bị đánh bại. Trận thua Khánh Hòa 0-3, và mới đây hòa may mắn 2-2 trước tân binh Thanh Hóa ngay tại Pleiku, đã cho thấy tham vọng vô địch của bầu Đức mùa này vẫn còn nằm trên lý thuyết.
Hành quân đến Long An, "tướng" Chatchai sẽ thiếu Việt Anh do bị thẻ, nhưng ông sẽ có sự phục vụ trở lại của Dusit, Duy Hoàng. Không chỉ các cầu thủ, bầu Đức, mà ngay HLV Chatchai cũng muốn khẳng định "thương hiệu" ở lần chạm trán đầu tiên với Calisto.
![]() |
"Phù thuỷ" Calisto lại gặp khó khăn đầu mùa. Ảnh: Minh Hải. |
Về phần chủ nhà, 6 trận đấu qua họ chỉ biết hòa và thua, nhưng khi đối đầu với kình địch HAGL, Đồng Tâm quyết không trượt chân, nhất là trên sân nhà. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này, Calisto đã cất đi hơn nửa số chủ chốt ở trận đấu Cup C1 châu Á giữa tuần, trong đó, át chủ bài Minh Phương được chăm sóc rất kỹ. Minh Phương - Tài Em sẽ ra sân chính thức để đối đầu với Thonglao - Sakda. Khó khăn, nhưng tính chất quan trọng của trận đấu, cùng với tham vọng sẽ là động lực để các cầu thủ Đồng Tâm nhập cuộc đầy khí thế. Đồng Tâm hiện đứng dưới HAGL trên bảng xếp hạng, nhưng khá giả nhà là một ưu thế không nhỏ của đội bóng Long An.
Tiếp SLNA, cơ hội cho Đà Nẵng soán ngôi Bình Dương
Vòng đấu trước, cả Đà Nẵng và SLNA đều tìm được một trận hòa trên sân khách trước HN.ACB và Đồng Tâm. Tuy nhiên, nhìn vào lực và thành tích giữa hai đối thủ thì độ chênh lợi thế đang nghiêng hẳn về phía đội bóng Sông Hàn chiều nay.
Thành tích cực tốt (5 thắng, 2 hòa, 1 bại) cho thấy không phải Đồng Tâm hay HAGL, mà Đà Nẵng mới là đối thủ nặng ký nhất cho chức vô địch. Sân Chi Lăng đang là thánh địa bất khả xâm phạm với các đội làm khách tại đây, trong đó có chiến thắng trước Bình Dương (3-1) và Đồng Tâm (2-0). Do đó, tiếp đón một SLNA đang lận đận ở nhóm cuối là dịp để thày trò Phan Thanh Hùng tái chiếm ngôi đầu, sau khi bị Bình Dương vượt qua mặt với một điểm nhiều hơn nhờ trận hòa không bàn thắng với Bình Định chiều thứ bảy.
Đôi chút bất lợi cho chủ nhà là trung vệ Hùng Dũng do bị thẻ nên không thể góp mặt vào trận đấu. Tuy nhiên, với lực lượng còn lại, HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều lựa chọn, trong đó, việc sở hữu tiền đạo đang đứng đầu danh sách dội bom -Almeida (6 bàn) là một vũ khí lợi hại nhất ở hàng công. Về phần khách, sau khi "tái hôn" cùng SLNA bằng một trận hòa, HLV Nguyễn Văn Thịnh lại phải gặp khó trước Đà Nẵng. Thế nên, một trận hòa thứ hai trên sân khách sẽ là không ngoài mục tiêu của "tướng" Thịnh.
Những tay săn bàn hàng đầu V-League 2007:
6 bàn: Almeida (Đà Nẵng)
5 bàn: Amaobi (Bình Dương), Elenildo De Jesus (CSG)
4 - Valdiney Dos Santos (SLNA), Moutawakil (Khánh Hòa), Trọng Lộc (Nam Định), Adrew Opara (Huda Huế), Jonathan Quartey (Khánh Hòa).
3 - Tshamala (Đồng Tâm LA), Lê Công Vinh (SLNA), Duy Quang (HAGL), Williams (Hoà Phát), Harrison Eric (Nam Định).
Những cầu thủ nghỉ vòng 9:
Việt Anh (HAGL), Hùng Dũng (Đà Nẵng), Xuân Thành (HPHN), Duy Nam (Khánh Hòa), Minh Thông, Joao Da Silva (Cảng Sài Gòn), Phong Hòa (Đồng Tháp), Benitez, Mạnh Hùng (HN.ACB).
Vòng 9 V-League |
Thứ bảy, 28/4 Chủ nhật |
Bảng xếp hạng V-League
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | BÌNH DƯƠNG | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
2 | ĐÀ NẴNG | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
3 | KHÁNH HÒA | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | HAGL | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
6 | NAM ĐỊNH | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
7 | THANH HÓA | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 |
8 | TMN.CSG | 9 | 23 | 2 | 4 | 11 |
9 | ĐỒNG TÂM | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
10 | HUDA HUẾ | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
11 | SLNA | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
12 | HÒA PHÁT | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
13 | ĐỒNG THÁP | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | HN.ACB | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
An Nhơn