Hôm nay, tròn một tháng xảy ra trận động đất ở Nam Á, một quan chức Pakistan đưa ra thống kê mới về số người chết ở nước này là hơn 87.000, sau khi rà soát lại với các cơ quan cứu trợ quốc tế.
Ấn Độ hôm nay chuyển các lều bạt cho Pakistan để giúp các nạn nhân động đất, tại lễ khai thông biên giới ở khu vực tranh chấp Kashmir.
Chiều qua, một chiếc Chinook CH-47 đang chở hàng cứu trợ cho nạn nhân động đất ở Kashmir bị bắn bằng súng phóng lựu, đoạn gần Chakothi. May mắn quả đạn không trúng mục tiêu và máy bay đã hạ cánh an toàn.
Sáng nay, Bộ trưởng Giáo dục bang Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, Ghulam Nabi Lone, bị các nghi phạm chiến binh Hồi giáo bắn tại nhà riêng ở thủ phủ Srinagar. Bạo lực đang gia tăng ở khu vực này, bất chấp vụ động đất 10 ngày trước làm hàng nghìn người chết.
Đêm qua, một chiếc MI-17 tham gia cứu trợ tại khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát đã đâm xuống đất làm toàn bộ 6 binh sĩ trên máy bay thiệt mạng. Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục trì hoãn tất cả các chuyến bay cứu trợ động đất khác.
Chính phủ Pakistan hôm nay thông báo, có hơn 38.000 người thiệt mạng vì cơn địa chấn tại Nam Á đúng một tuần trước, tăng hơn 13.000 so với con số ước đoán trước đây. Phía Ấn Độ cũng có ít nhất 1.400 người chết ở vùng Kashmir.
Hôm qua, các nhân viên cứu hộ Pakistan đưa ra từ đống đổ nát ở Balimang, tỉnh North-West Frontier, một bé gái 18 tháng tuổi. Điều thần kỳ là bé chỉ bị ngất và đã hồi tỉnh sau khi được cấp cứu.
Pakistan chuẩn bị dựng các thành phố lều trại làm nơi trú ẩn cho hàng trăm nghìn người mất nhà cửa sau trận động đất khiến ít nhất 25.000 người thiệt mạng.
Sớm nay, một trận động đất mạnh 5,6 độ richter làm rung chuyển khu vực cách Islamabad 135 km về phía bắc. Cơn dư chấn mạnh nhất kể từ thảm hoạ cuối tuần trước này xảy ra khi công tác cứu trợ tại Pakistan vẫn chưa vươn tới các vùng xa xôi.
Hôm qua, binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới kiểm soát ở khu vực tranh chấp Kashmir sang hỗ trợ Pakistan tái thiết các khu vực bị động đất tàn phá. Hai bên cũng nới lỏng việc đi lại, cho phép người dân Kashmir được qua lại biên giới giúp nhau.
4 ngày sau khi ngôi nhà của Zarabe Shah sụp xuống, nhân viên cứu hộ đã kéo cô bé 5 tuổi này ra khỏi đống đổ nát. Lời đầu tiên cô bé nói sau khi được cứu là: "Cháu muốn uống nước".
Shaista Aziz, 28 tuổi, là một nhân viên cứu trợ của Oxfam. Cô làm việc cho tổ chức này gần hai năm và từng làm việc tại tỉnh Aceh của Indonesia sau sóng thần. Aziz đến Pakistan ngay sau trận động đất kinh hoàng hôm thứ bảy và ghi lại những gì cô chứng kiến.
Một máy bay chở đồ cứu trợ của Ấn Độ cho các nạn nhân động đất ở Pakistan đã phải quay lại ngay sau khi cất cánh vì không còn chỗ đỗ tại sân bay Islamabad.
Ahsan Haque, một du khách ưa mạo hiểm, sau nhiều ngày lên kế hoạch đã quyết định thực hiện chuyến du hành tới thung lũng Neelam xinh đẹp ở Kashmir. Nhưng chuyến đi trong mơ của anh diễn ra đúng ngày định mệnh xảy ra động đất và nguy hiểm hơn, Neelam lại nằm ngay sát vùng tâm chấn.
Những cơn mưa như trút nước kèm theo mưa đá đang trì hoãn nhiều chuyến bay chở lương thực và thuốc men tới các khu vực bị động đất ở Nam Á. Nguy cơ lở đất cũng khiến phương án cứu trợ bằng đường bộ diễn ra không suôn sẻ.
Sớm nay, các chuyên gia cứu hộ đến từ Pháp kéo ra từ đống đổ nát của một ngôi trường bị sập tại thành phố Balakot của Pakistan 5 em học sinh vẫn còn sống. Khi xảy ra động đất vào sáng thứ bảy tuần trước, có ít nhất 100 em đang học tại đây.
Trước những cửa hàng bị nứt đổ sau động đất, những người đàn ông đào bới để tìm bánh quy, gạo, dầu ăn. Đâu đó, nhiều người bán hàng đầy tức giận đang cầm các cây gậy lớn quật lại những kẻ săn thứ đồ khác: bột mì.
Các xe tải chở lương thực và thuốc men đã bắt đầu tới Muzaffarabad - thủ phủ của khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát - nơi chịu thiệt hại nặng nhất của động đất.
Phát ngôn viên Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF Julia Spry-Leverton và giới chức Pakistan hôm nay ước đoán, có từ 30.000 đến 40.000 người thiệt mạng trong cơn địa chấn kinh hoàng ở khu vực Kashmir, cuối tuần trước.
* Động đất kinh hoàng ở Nam Á / 2,5 triệu người mất nhà / Pakistan kêu gọi giúp đỡ /
Hôm qua, nhiều dân ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã tức giận phong tỏa các con đường, nhằm bày tỏ sự phẫn nộ trước việc chính phủ quá chậm trễ trong việc cứu hộ và giúp đỡ họ khi thảm họa động đất xảy ra.