Anh thích chơi bóng rổ, bóng bàn, làm từ thiện, yêu gia đình, yêu Hà Nội và có lẽ nào, sẽ yêu em? Anh không dám nhận mình là người tốt, chỉ dám nhận mình là người đàng hoàng tử tế, chung thủy và tốt tính. Liệu em có phải người phù hợp dành cho anh?
Quan điểm của anh: Anh ít bạn và mối quan hệ nên vẫn độc thân đến giờ. Nhưng không vì thế mà anh đi tìm cho mình một thú vui xác thịt hay mối quan hệ tạm bợ, cho có. Anh quyết tâm vẫn sẽ giữ cho mình chung thủy, dù em có đến với anh hay không. Anh không tin vào "tình yêu sét đánh", mà tin vào tình yêu "trường tồn và vĩnh cửu". Liệu em có làm cho anh thay đổi quan điểm này?
Anh sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, gánh nặng, muộn phiền với em. Nếu em thật lòng đến với anh, anh nguyện sống bên em suốt cuộc đời, không bao giờ đổi thay. Còn nếu em thay đổi, xin hãy nói thật với anh, anh thực sự không thể chịu nổi sự phản bội và lừa dối.
Mong muốn của anh: Anh mong muốn người yêu mình hiền lành, hiếu thảo, yêu thương con người, chung thủy và biết lúc nào nên hy sinh lúc nào nên đòi quyền lợi. Anh không cần em phải là người thành phố, giàu có hay xinh đẹp, chưa lập gia đình, chưa có con hoặc chưa từng có mối quan hệ nào, chỉ cần em tương đối dễ nhìn và chung thủy trọn đời yêu thương và theo anh. Thêm nữa, vì hay đi nhà thờ, anh sẽ rất vui nếu em cũng theo đạo Thiên chúa. Nhưng không sao cả nếu em không theo đạo hay theo đạo Phật, anh cũng hoàn toàn tôn trọng.
Đó là tất cả những lời yêu thương anh muốn trao gửi đến em, người bạn đời của anh. Nếu em thấy chúng ta hợp nhau, hãy gửi cho anh một tin nhắn để xác nhận rằng em hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ này, em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: thieu
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nam