Trước đây, chúng ta thường để mất thế trận và chịu bàn thua từ rất sớm khi gặp người Thái. Giờ đây, chúng ta tự tin chống đỡ, cầm bóng chắc chắn, chuyền ban hợp lý và chính điều đó làm người Thái bất ngờ, nôn nóng.
Chúng ta phản công và chiến thắng đúng theo tinh thần người Việt Nam - "biết co biến duỗi", bàn thắng là cụ thể hóa của sự thăng hoa, xuất thần của tất cả các cầu thủ trên sân.
Trong chiến thắng này, tôi vẫn muốn nhắc đến người hùng mở ra cơ hội đưa đội tuyển vào chung kết - Quang Hải. Rất duyên nợ với người Sing với số 13 kỳ diệu, số 13 Sha-Shi-Cu-Ma đã làm mất ngôi đầu của chúng ta năm 1998, nhưng rất có thể số 13 của chúng ta hôm nay sẽ mang lại chức vô địch 10 năm sau.
Chúc toàn đội, mạnh khỏe, giữ vững nhiệt huyết và sự điềm tĩnh, đem về cho Tổ Quốc, người hâm mộ trọn vẹn niềm vui.