Chắc chắn, câu hỏi trên chỉ là một cách nói cường điệu hóa về đội tuyển vàng xanh. Nhưng sự thật cũng gần giống như thế.
![]() |
Ronaldinho khoác áo vàng xanh để thi đấu với một CLB cỡ "hạt tiêu". |
Để kiếm được 3 triệu euro (có nguồn đưa là 5 triệu), Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã ép đội tuyển quốc gia phải đá giao hữu cuối tuần qua với một CLB của Kuwait (Brazil thắng 4-0, các cầu thủ ghi bàn là Sobis, Robinho, Carvalho, và Kaka).
Trên trang web của mình, CBF khẳng định đối thủ là đội tuyển quốc gia Kuwait. Nhưng các bằng chứng trên sân cỏ và báo chí đã chứng minh một sự thật hoàn toàn ngược lại.
Thứ nhất, đối thủ của Brazil thi đấu trong trang phục in rất nhiều quảng cáo - một điều cấm kỵ với đội tuyển quốc gia. Thứ hai, Brazil thay tới 8 vị trí trên sân, trong khi luật quy định các trận giao hữu ở đẳng cấp quốc tế chỉ cho phép tối đa là 6 lần thay người. Và thứ ba, các hãng tin trên thế giới, thậm chí cả thông tấn xã Kuwait (KUNA), đều khẳng định đối thủ của Brazil chỉ là CLB Kuwait Sports Club.
Hóa ra sự thật quả đáng ngạc nhiên. Để kỷ niệm 45 năm thành lập, Kuwait Sports - CLB lâu đời nhất của quốc gia Trung Đông này - đã quyết định bỏ ra hàng triệu euro để mời Selecao lẫn "vua" Pele đến dự cho xôm tụ. Sự xuất hiện của Pele dĩ nhiên chẳng có gì phải bàn cãi, nhưng việc đội bóng 5 lần vô địch thế giới (với rất nhiều ngôi sao sáng giá như Ronaldinho, Kaka, Robinho.....) chấp nhận "hạ mình" thi đấu giao hữu với CLB của một quốc gia "nhược tiểu" về bóng đá như Kuwait thì thật khó hiểu.
![]() |
Vua Pele có mặt với tư cách của một đại sứ thể thao, còn Selecao đem lại ý nghĩa gì ngoài việc kiếm tiền và đánh bóng tên tuổi đội chủ nhà. |
Trong trận đấu trên, các ngôi sao áo vàng xanh chỉ chơi với tốc độ nhanh hơn đi bộ một chút. Và suốt 90 phút, đội khách cũng chẳng cần sử dụng bất cứ cú "tắc" nào mà vẫn kiểm soát bóng dễ như trở bàn tay. Nói tóm lại, đây là trận đấu chẳng đáng xem. Tuy nhiên, bản hợp đồng mà CBF đã chót ký với Kuwait Sports Club từ năm ngoái thì vẫn phải thực hiện đầy đủ (lẽ ra trận đấu trên được tổ chức hồi tháng 11 năm ngoái, nhưng khi đó, các CLB châu Âu từ chối nhả cầu thủ với lý do đây không phải là trận giao hữu đẳng cấp quốc tế).
Đội hình thi đấu trận Brazil - CLB Kuwait SC:
Kuwait SC: Khaled Al Fadhly (Al Azmi), Mohdl, Yaqoub Al Taher (Tamer), Nohayer Al Sahammary (Yousef), Fahad Awad (Ibrahim); Talal (Bashar), Jarah, Hussain, Walid (Al Fahad); Adel Oklah (Jiraq), Faraj Laheeb (Bader Mutawa)
Brazil: Helton, Maicon (Daniel Alves), Luisão, Alex, Marcelo (Adriano); Dudu Cearense (Lucas), Mineiro (Gilberto Silva), Elano (Daniel Carvalho), Ronaldinho Gaúcho (Kaka); Robinho (Fred), Rafael Sobis (Vágner Love)
Selecao sẽ đi về đâu?
"Chúng ta thu được gì về chuyên môn, từ những trận giao hữu vô bổ kiểu này?", cây viết Carlos Alberto Vieira bình luận trên nhật báo thể thao Lance (Brazil). "Chẳng ai có thể hiểu được tại sao Selecao lại chấp nhận bay đến một đất nước xa xôi, để thi đấu một trận chất lượng quá kém, hoàn toàn không xứng đáng với đẳng cấp của một đội bóng 5 lần vô địch thế giới".
"Cay" không kém là tờ Folha, có trụ sở tại thành phố Sao Paulo. "Đối thủ quá nhỏ bé đến nỗi chúng ta chẳng thể nhận ra họ là ai nữa", Folha nhận xét. "Sau khi bị nướng ở sa mạc, Selecao sẽ tới vùng Scandinavia lạnh lẽo để hạ nhiệt" (ý ám chỉ đến trận giao hữu đêm mai với đối thủ Ecuador, tại Thụy Điển).
Trong vài năm gần đây, gã khổng lồ Brazil rất "thích" so tài với những chú bé tí hon. Có thể kể ra một danh sách dài như: Andorra, Hong Kong, Iceland, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, New Zealand, Malaysia, Panama và CLB hạng nhì của Thụy Sĩ, FC Lucerne.
![]() |
Những chiến thắng dễ dàng chỉ đem lại ảo tưởng cho Brazil rằng mình là bất khả chiến bại, ngoài ra chẳng có chút tác dụng tích cực nào. |
Dĩ nhiên, chẳng ngôi sao nào "dám" từ chối đội tuyển quốc gia (đồng nghĩa với việc gây hấn với CBF). Tuy nhiên, các chuyến bay và hàng loạt trận đấu giao hữu vô bổ sẽ ảnh hưởng xấu đến thể lực của họ. Chịu hậu quả đầu tiên là các CLB, còn "nạn nhân" tiếp theo không gì khác ngoài Selecao. Tất cả cũng chỉ vì tiền.
Còn nhớ, trước khi tham dự World Cup 2006 chừng hai tháng, Brazil chỉ chọn New Zealand và CLB hạng hai của Thụy Sĩ là FC Lucerne làm "quân xanh" để giao hữu. Tiếp đó, trong thời gian giải diễn ra, Selecao không gặp đối thủ nào xứng tầm (Croatia, Australia, Nhật, Ghana), cho tới khi bị Pháp loại ở tứ kết.
Liệu có phải do không được thi đấu với đối thủ mạnh trước World Cup đã gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý của các cầu thủ "vàng xanh" trong trận thua Pháp? Dù sao thì đó cũng đã là chuyện của quá khứ. Nhưng nếu CBF cứ bắt Selecao "chạy sô" như thế này, liệu đó có phải cách hay để tái thiết cho mục tiêu "HEXA" (vô địch thế giới lần thứ 6).
Minh Thành