From: T.V.
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, November 09, 2002 2:54 PM
Subject: Hay Thuong Chong ma quen di qua khu
Tường Vy thân mến,
Đọc bài tâm sự của Vy, mình rất thông cảm cho tâm trạng của bạn lúc này. Nhưng trên cuộc đời không có một người đàn ông nào thích sống chung với một người vợ mà tối ngày ghen tuông như vậy thì làm sao mà tiếp tục sống nổi. Vy hãy xem quá khứ của chồng mình như một giấc chiêm bao hay giấc mơ vậy đó. Bởi vì, đó là một giấc mơ thì đâu có thật mà ngồi đó suy nghĩ lung tung như thế thì cũng giống như mình tự hù dọa mình vậy. Một con người luôn sống ghen tuông là trong lòng luôn nuôi dưỡng sự ích kỷ và luôn nghi ngờ ông chồng là sở hữu của chính mình và lúc nào cũng sợ bị mất.
Nhưng Vy phải biết một điều rằng, sống ở trên đời này mình phải luôn luôn thương yêu mọi người, hy sinh, tha thứ, giúp đỡ, phụng sự cho nhân loại, buông xa quá khứ không tốt. Những người có những hành động ác tâm, ác ý mình cũng có thể tha thứ và bỏ qua được huống hồ gì vợ cũ của chồng mình và đó cũng là một người như mình, vậy sao mà mình không khơi lòng thương yêu được người ta. Thương yêu đây có nghĩa là vì người ta không được sáng suốt và không được dạy dỗ để có đạo đức tốt nên mới phạm phải những sai lầm như thế. Mình thương họ bởi vì họ kém may mắn và bất hạnh và đó cũng là quá khứ rồi? Và coi như quá khứ đó là một giấc mơ thì Vy sẽ cảm thấy thoải mái và con người mình sẽ nhẹ nhõm bớt đi.
Những thời gian rảnh rỗi mà ngồi nghĩ đến chuyện ghen tuông với người này, người kia thì Vy nên kiếm một việc từ thiện nào đó để giúp những người bất hạnh thoát khỏi những hoàn cảnh khốn khó, đói khát, giúp đỡ những em bé tàn tật, giúp đỡ em bé mồ côi... Thiếu gì việc có ích cho cuộc đời này, có ý nghĩa trong cuộc sống. Cuộc sống rất lý tưởng như thế thì chồng của Vy sẽ cảm động trước sự thay đổi của vợ mình nhiều lắm.
Bây giờ Vy phải thay đổi những việc tốt thay vào tâm hồn ích kỷ của mình thì Vy sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì, ở đâu có những tấm lòng bác ái "cũng như lòng từ bi" thì ở đó có hạnh phúc, tràn đầy sự an ủi. Ở đâu có ích kỷ thì ở đó luôn luôn gây nên đau khổ. Cho nên hy vọng Vy sẽ tìm cho mình những việc làm ý nghĩa để thay đổi tâm hồn mình nhé. Vy hãy thực hành xem, rồi sẽ biết kết quả đến bất ngờ với Vy đấy nhé.
Chúc Vy đạt được nhiều thành công để vượt qua sự khó khăn trong lúc này.
Mến chào Vy.