From: "Thang Dao (TKV)"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Thursday, July 18, 2002 10:53 AM
Subject: Co cach nao de quen???
Chào Vũ! Có cách nào để quên ư? Làm sao bạn có thể quên được khi con tim của mình đã tràn đầy hình ảnh của người mình yêu. Tôi đã lập gia đình cách đây 10 năm rồi; cũng như bạn, khi tình cảm của tôi đã gắn chặt với người mình yêu rồi thì khó lòng mà quên được. Như bạn nói, bạn và N. cùng chung một ý nghĩ, cùng thốt ra một lời, cùng gọi điện cho nhau... ngẫu nhiên ư? Không phải vậy đâu, đấy chính là sợi dây vô hình liên kết bạn và N. đấy.
Tôi và vợ tôi cũng vậy, cũng như bạn và N., có những lúc chúng tôi có cùng một ý nghĩ, cùng thốt ra một lời và những lúc đi công tác xa nhà tôi gọi điện về cho vợ tôi thì ở đầu dây bên kia vợ tôi cũng đang gọi điện thoại cho tôi. Thật là kỳ lạ, có thể ai đó sẽ không tin vào những chuyện này nhưng hôm nay đọc những dòng này của bạn tôi lại càng thêm tin hơn vào sự bền vững của tình yêu mà chúng tôi đã dành cho nhau.
Vậy thì tại sao bạn lại không đủ bản lĩnh để thuyết phục được N. cũng như gia đình cô ấy, bạn đừng đánh mất tình yêu của bạn và tình yêu ấy đích thực là của hai người đấy. Bạn cũng đừng lao vào một cái gì đó để có thể quên được tình yêu giữa bạn và N., vô ích thôi. Bạn sẽ không bao giờ quên được và cho dù sau này bạn có tìm được một người yêu khác đi chăng nữa thì liệu tình yêu đến sau có đủ để bạn hạnh phúc và quên đi được mối tình đầu của mình hay không? Hay nó chỉ khiến cho bạn sống trong dằn vặt và đau khổ?
Tôi mong rằng bạn hãy bình tĩnh và tìm ra một giải pháp tốt nhất để giữ được tình yêu của mình, và tôi cũng mong rằng N. sẽ đọc được những dòng tâm sự của bạn trên VnExpress này để có một quyết định đúng nhất cho mình.
Hy vọng mọi chuyện tốt lành sẽ đến với bạn.
Dao Viet Thang