To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, December 18, 2002 8:59 AM
Subject: chia xe cung Anh Le
Gửi anh Lê,
Lập gia đình để làm gì, là để nương tựa vào nhau, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, nếu không thì chỉ là bạn thôi, không phải bị ràng buộc gì cả mà đôi khi bạn với nhau mà lại tốt. Tôi nghĩ vợ anh có học nhưng nông cạn, chạy theo vật chất, không biết được giá trị đích thực của hạnh phúc gia đình, đặc biệt là không biết bảo vệ hạnh phúc tình yêu của mình trước người thân. Cô ấy là một người không có gì để anh phải luyến tiếc, không xứng đáng với tình cảm của anh.
Đối với gia đình của cô ấy, anh đừng bận tâm bởi chính suy nghĩ của họ đã nói lên tất cả. Anh hãy nghị lực lên, tự lập (có thể ra sống riêng, đời anh còn dài) và anh có trách nhiệm với đứa con của mình.
Chúc anh có nghị lực để vượt qua.