Võ Tuyết Rơi, 13 tuổi, Bình Dương
Mọi người hãy ở nhà, thực hiện tốt trách nhiệm của mình.
Nguyễn Thị Hải Lý, 15 tuổi, Thanh Hóa
Hàng ngày chứng kiến hình ảnh các y bác sĩ ngất đi vì kiệt sức, bàn tay bị phồng rộp... Quả thực con không khỏi xót xa.
Phạm Vũ Long, 14 tuổi, Hà Nội
Và giờ cháu cũng mắc căn bệnh này hai năm về trước.
Nguyễn Ngọc Bảo Tiên, 10 tuổi, Gia Lai
Khi nhìn hình ảnh của cô y tá, bác sĩ đang mang bầu vẫn phải làm nhiệm vụ, con và mẹ đã khóc.
Nguyễn Trà My, 11 tuổi, Đắk Lắk
Ngồi buồn, em mượn dòng chữ nhỏ và trang giấy trắng.
Trần Thị Như Quỳnh, 14 tuổi
Từ một tấm lòng nhỏ gửi dến những sứ mệnh lớn
Nguyễn Văn Tráng, TP HCM
Tình riêng gác lại gia đình để đi...
Nguyễn Thị Kim Oanh, 10 tuổi, Thanh Hóa
Nhiều hôm cháu được các bác sĩ cho quà, dẫn đi chơi công viên khiến cháu phấn khởi quên bớt sự đớn đau.
Trần Hạo Nam, 11 tuổi, TP HCM
"Cô nằm trong dịch mũi - Cô chạy xuống tận phổi"...
Nguyễn Quốc Hào, 12 tuổi, Làng trẻ em SOS Gò Vấp
Giặc covid cứ tràn đến ào ào - Như sóng biển ào ạt vỗ đến.
Phan Thị Ngọc Thanh, 14 tuổi, Bến Tre
Vì thế giới bình yên - Xin ở yên ở nhà.
Cầu mong dịch bệnh qua nhanh - Cầu mong tất cả mọi người bình an.
Quang Thị Hương Trà, 16 tuổi, Vinh
Họ đã quên đi bản thân, làm việc không ngừng nghỉ dù là ngày hay đêm...
Nguyễn Huyền Trang, 13 tuổi, Tuyên Quang
Đại dịch cũng giúp chúng ta nhận ra được tình cảm tốt đẹp, những tấm lòng tương thân, tương ái của toàn dân Việt Nam ta.
Mãi cùng mẹ, mãi cùng một mái ấm - Mãi quyết tâm, mãi sẽ không đầu hàng.
Phan Thị Mỹ Thuận, Làng trẻ SOS Huế
Hãy lấp đầy sự nghi ngờ, và những suy nghĩ tiêu cực thay vào đó là niềm vui của hạnh phúc và tình yêu nơi tận con tim bạn.
Nguyễn Thị Như, Làng trẻ em SOS Vinh
Hạnh phúc là khi đất nước đoàn kết - Nắm tay nhau vượt qua khó khăn
Toàn cầu hừng hực lửa cháy - Nghìn bàn tay nhảy qua nỗi sợ
Lọ Thị Như Ý, Làng trẻ em SOS Vinh
Các bác sĩ cứu dân, cứu nước để đất nước ta khỏi bệnh dịch, bệnh nhân ngày càng đông và các y bác sĩ ngày càng nhiều.
Hoàng Thị Khánh Linh, Nhà 12A, Làng trẻ em SOS Vinh
Có lẽ những ngày vừa qua không thể quên đối với các cán bộ đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid.
Lưu Thị Hồng Nhung, 16 tuổi, Làng trẻ em SOS Vinh
Với em, một đứa trẻ mồ côi từ khi sống với ông bà ngoại, em mong một gia đình có thêm bố mẹ để có những bữa cơm những phút ...
Lương Thị Phi Yến, 16 tuổi, Làng trẻ em SOS Vinh
Mỗi nghề đều có những câu chuyện đặc biệt, nghề y càng đặc biệt hơn khi liên quan đến sức khỏe con người,
Thái Thị Thu Trang, Làng trẻ SOS Vinh
Con vô cùng đau lòng khi chứng kiến những cảnh chia li gia đình, không chỉ các bệnh nhân mà còn là các chiến sĩ, các sinh viên...
Sùng Mí Pó, Hà Giang
Em mong dịch Covid sẽ kết thúc nhanh và mọi người đỡ phải khổ vì dịch.
Bảo trợ truyền thông
Nhà tài trợ
Bạn có thể mua tranh hoặc ủng hộ trực tiếp cho chương trình gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi ung thư và trẻ em yếu thế, thông qua Quỹ Hy vọng - báo VnExpress.
Cú pháp ủng hộ: Tên người ủng hộ (không dấu)_VMVNTT