Abdul Aziz, chàng thanh niên 22 tuổi đến từ Malaysia, gần đây trở nên nổi tiếng vì gương mặt xinh và nữ tính. |
Hôm đó, Aziz đi xem một trận bóng. Thông thường nhân viên an ninh sẽ kiểm tra cơ thể nam, không kiểm tra nữ. Nhưng đến lượt Aziz, không ai dám chạm vào vì nghĩ là con gái. |
"Cảnh sát không tin khi tôi nói mình là đàn ông. Họ yêu cầu tôi xuất trình chứng minh thư, mặc dù nhận thấy ngực tôi phẳng lỳ, giọng nói ồm ồm", Aziz nói với Odditycentral. Đã quá quen với tình huống này, chàng trai đưa ra chứng minh thư. |
Bên những người bạn nam, Aziz không khác gì một cô gái xinh đẹp. |
Sau những lần như vậy, Aziz cắt tóc tém để mình ít nữ tính hơn. Tuy nhiên lúc đó mọi người lại gọi anh là tomboy. Bởi thế chàng thanh niên lại buộc phải nuôi tóc dài trở lại. |
Người dùng Twitter khuyên Aziz nên nuôi râu, tuy nhiên đây lại là "nỗi đau khổ" của chàng trai, bởi ria mép quá mảnh, thưa nên khi có râu trông cậu như "một con cá trê". |
Sau một đêm, những bức ảnh của Aziz đã nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận trên mạng xã hội và nhiều người gọi cậu là người đàn ông đẹp nhất thế giới. |
Bảo Nhiên