Chỉ sau một tuần đăng tải, phim ngắn "Nhà của con... là Ba" thu hút hàng nghìn lượt xem và chia sẻ trên mạng xã hội. Phim kể về cuộc sống nghèo khó nhưng ấm áp tình thương của 2 cha con cùng chú chó nhỏ. Mang thân "gà trống nuôi con", người cha luôn cố gắng chăm chỉ, chắt chiu tiền bạc từ công việc vất vả mỗi ngày, để chăm lo cho cô con gái mồ côi mẹ.
Phim ngắn "Nhà của con... là Ba". |
Một ngôi nhà vững chãi, không mưa dột là mong ước của người cha nghèo dành tặng cô con gái nhỏ. Mỗi ngày, cha gom nhặt từng miếng tôn, mảnh ván gia chủ bỏ đi để đắp sửa ngôi nhà tranh tạm bợ và xây dựng tổ ấm cho con. Đến khi kiệt sức, điều khiến cha cảm thấy có lỗi nhất vẫn là chưa làm được nhà như đã hứa.
Trong mắt người lớn, nhà có thể là nơi che mưa che nắng, vững chãi và to đẹp. Nhưng trong mắt trẻ thơ, nhà là nơi sum họp của những người thân yêu hay "nhà của con là ba".
Phim ngắn chứa nhiều câu thoại ý nghĩa, thể hiện tình thương yêu giữa cha và con. |
Những hành động thương yêu của cha và con để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Dù cuộc sống còn khó khăn, song hai cha con vẫn tiếp tục ước mơ về một mái ấm vững chãi và hạnh phúc hơn.
Xem phim ngắn "Nhà của con... là Ba"
An San