Người dân thị xã còn ngạc nhiên bởi ông S. là kỹ sư, phó giám đốc của một xí nghiệp khá nổi tiếng trên địa bàn. Còn người vợ chỉ có học vấn thấp, được nhận vào xí nghiệp làm tạp vụ nhờ uy thế của chồng. Hai vợ chồng đều ngoài 50 tuổi và có với nhau 3 người con, cả 3 đã trưởng thành, sống ở TP HCM, Hà Nội.
Từ nhiều năm nay, những người hàng xóm vẫn thường xuyên nghe thấy tiếng chửi bới, quát tháo chồng của bà vợ, và cả những tiếng đánh đạp huỳnh huỵch trong căn nhà đóng cửa. Sau mỗi lần chiến sự, người ta lại thấy ông S. ra đường hay đến cơ quan với những vết tím bầm, sưng tấy trên thân thể, mặt mũi.
Và đỉnh điểm là hơn nửa tháng trước, vị phó giám đốc này đi thăm một nữ nhân viên bị ốm, khi trở về đã bị vợ đánh ''tơi bời khói lửa''. Giọt nước tràn ly, sức chịu đựng của con người có giới hạn, ông S. với mình mẩy đầy thương tích đi mua một chai thuốc trừ sâu về nhà. Bà vợ biết chuyện, chẳng những không can ngăn mà còn lớn tiếng: ''Mày dọa bà à, có giỏi thì cứ chết đi, chết đi''.
Sáng sớm hôm sau, ông S. được tìm thấy trong phòng làm việc, miệng đầy mùi thuốc trừ sâu. Ông chết trên đường đi cấp cứu. Khám nghiệm tử thi, người ta thấy mình mẩy, thân thể người chồng đầy những thương tích tím bầm do bị đánh bằng gậy.
Cả 3 người con của ông bà khi biết tin đã bàng hoàng kinh sợ. Bởi chính họ trước đây đã nhiều lần van xin cha đừng ly dị mẹ. Còn người cha có lẽ quá hiền lành, quá thương con... nên cam chịu. Ông cứ nhường nhịn vợ đến mức nhu nhược.
(Theo Thanh Niên)