- Chị nghĩ như thế nào về vai trò của người mẹ trong việc duy trì cái Tết truyền thống?
- Người mẹ thời nay bận rộn vô cùng nên sẽ rất đáng khen nếu mẹ dành thời gian gói bánh chưng, làm củ kiệu... để con hiểu về những phong tục ngày Tết. Tuy nhiên, tôi nghĩ mấy ngày Tết cũng đừng đặt quá nhiều áp lực và trách nhiệm lên vai người phụ nữ. Vì phải làm việc đến cận Tết mới được nghỉ, nên các chị em cũng không thể tự làm và chuẩn bị hết mọi thứ cho ngày Tết truyền thống như lúc xưa.
- Gia đình chị thường có kế hoạch đón Tết như thế nào?
- Tôi vẫn sắp xếp thời gian trước hoặc trong Tết để đón Tết cùng ông bà ngoại. Cũng có năm tôi mời ông bà vào Nam đón Tết, rồi cả nhà đi du lịch. Tôi thường ở nhà vào ngày mùng 1 và mùng 2, bao giờ cũng dành thời gian đi chúc bà cố và họ hàng bên nội.
- Việc chuẩn bị Tết ra sao trong khi cả chị và ông xã đều bận rộn?
- Bản thân tôi và ông xã đều rất bận rộn suốt một năm. Vì thế, hai vợ chồng cũng xác định rõ đừng “bày vẽ” quá nhiều để cả gia đình không bị “quá tải” trong mấy ngày trước Tết, nhưng vẫn phải đảm bảo trong nhà rộn rã, tràn ngập sắc xuân. Với riêng tôi, chọn mua cho chồng con những bộ quần áo mới, ra thực đơn ngày Tết tốt cho sức khoẻ của cả nhà, trang trí nhà cửa ấm cúng gọn gàng sạch đẹp và quan trọng nhất là mang đến không khí vui vẻ cho gia đình chính là “trọng trách” ngày Tết mà tôi luôn chú ý thực hiện.
- Chị và Bảo Tiên thường làm gì để mỗi năm bé luôn mong ngóng và thêm yêu Tết?
- Dù có đi du lịch hay ra Bắc đón Tết thì tôi vẫn cố gắng sắp xếp thời gian trang hoàng nhà cửa, để con gái phần nào đó được sống và lớn lên trong không khí Tết truyền thống.
Tôi thường cùng con gái đảm nhận “trọng trách” trang trí những bao lì xì và những câu chúc Tết lên cây mai. Khi được cùng mẹ làm công việc này, Bảo Tiên rất thích thú và líu lo hỏi những câu rất ngộ nghĩnh như sao Tết phải chưng cây mai hay sao lại phải treo lì xì cho cây mai… khiến tôi không khỏi bật cười.
Dịp Tết, tôi cũng dành thời gian đi lựa vải may áo dài cho hai mẹ con. Việc đi may áo dài, rồi hai mẹ con cùng mặc áo dài chụp hình Tết có ý nghĩa rất đặc biệt, bởi nó vừa lưu giữ nét đẹp truyền thống ngày Tết, vừa mang lại cảm xúc rất riêng cho hai mẹ con mỗi khi Tết đến, xuân về.
- Nhiều ý kiến cho rằng các bé gần như không biết Tết truyền thống vì việc chuẩn bị Tết được người mẹ đơn giản hóa quá mức. Quan điểm của chị về vấn đề này?
- Bảo Tiên vẫn là một cô nhóc Việt Nam “thứ thiệt” đấy chứ. Bé yêu Tết truyền thống vô cùng. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cũng rất trăn trở làm thế nào để cho Bảo Tiên đón một cái Tết vui như tuổi thơ tôi ngày trước, nhưng bố mẹ bận rộn quá, biết làm sao được.
Thật ra, tôi vẫn có cách này hay cách khác cho con trải nghiệm Tết truyền thống. Tết này, tôi không gói bánh chưng được, nhưng sẽ cùng Bảo Tiên làm những món ăn ngày Tết dễ làm, chẳng hạn như mứt dừa - món khoái khẩu của con gái. Tết năm nay, thế nào cũng có mứt dừa “thương hiệu” Bảo Tiên, vì tôi vẫn luôn muốn con gái thêm yêu ngày Tết truyền thống thông qua những việc được làm cùng mẹ.
Cả Trương Ngọc Ánh và ông xã Trần Bảo Sơn luôn phải bận rộn với công việc nên chỉ đến những ngày cuối cùng của năm cũ, cả gia đình mới tất bật chuẩn bị Tết. Tuy nhiên, từ tận đáy lòng của người mẹ hết mực thương con, nữ diễn viên luôn cố gắng cho bé Bảo Tiên được lớn lên trong không khí Tết truyền thống. Trương Ngọc Ánh đã cùng con trải nghiệm Tết truyền thống bắt đầu từ những việc rất đơn giản như cho con nhặt lá mai, rửa lá dong, lá chuối, khai bút đầu xuân... để Tết của con thêm trọn vẹn, dù tay con sẽ hơi lấm lem hay quần áo có chút vấy bẩn. |
Thu Ngân