From: "Steven Nguyen"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, March 27, 2002 9:54 PM
Subject: Xin chao quy ban
Xin chào VnExpress và các bạn đọc thân mến,
Thành thật cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian vàng ngọc dành cho tôi. Mấy bữa nay tôi đang tìm cơ hội để nói chuyện với bạn gái thì cô ấy đã nói trước: Anh về thăm mẹ đi. Cả tuần này anh cứ như gà nuốt dây chun.
Chưa hết, cô ấy còn ngọt ngào: Anh có rảnh thì giúp em vài công việc. Nếu thấy chán thì cứ về Việt Nam chơi thăm bạn bè một chuyến rồi trở lại nộp đơn học Tiến sĩ. Sau đó, cô đi mua đồ và nấu một bữa ăn thịnh soạn. Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ của người yêu.
Tôi đã suy nghĩ rồi, tôi về thăm mẹ có nghĩa là đã làm tròn bổn phận. Từ nay tôi sẽ không dính líu bất cứ điều gì với gia đình. Một lần nữa xin cảm ơn VnExpress và bạn đọc.
Công