From: "Duyen T"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, July 02, 2002 6:38 PM
Subject: Gui Anh Tien
Anh Tiến thân,
Xem ra chuyện của anh được khá nhiều bạn đọc quan tâm chú ý đến. Và tôi cũng là một trong số những người đó. Tôi không phải là người trong cuộc, nhưng từng lời nói của các anh chị viết lên đây tôi đều đọc kỹ và tự rút ra một số kinh nghiệm nào đó cho bản thân. Tôi không biết phải nói gì với anh lúc này vì đó là câu chuyện của anh, anh phải tự giải quyết lấy thôi. Hơn nữa anh đã hơn 30 tuổi rồi, có thể anh đã là một người đàn ông thực sự, một người chồng, người cha mẫu mực.
Viết lên đây ai ai cũng có những suy nghĩ riêng của mình, họ đều có lý, tất cả chỉ muốn tốt cho anh thôi, anh Tiến à. Rất nhiều người đưa ra những lời khuyên phần nào muốn giúp anh vơi đi nỗi buồn của hiện tại. Nhưng cũng có người rất thẳng thắn trong việc nói ra suy nghĩ của mình. Tuy hơi có phần nặng lời với anh lúc này, nhưng đôi khi những lời nói tưởng chừng khó nghe đó là liều thuốc đắng mà xua đi tất cả bệnh tật anh à.
Tôi thực sự cảm thấy rất bất ngờ nhung cũng rất đặc biệt quan tâm trước bài viết của chị Lan Ha. Chị ấy quả là một người con gái thẳng thắn. Trên hết, viết đôi chút dòng này muốn anh mau chóng giải quyết mọi việc. Thời gian không chờ đợi anh nữa đâu.
Cảm ơn.