Ảnh: Liverpoolonlinenews.co.uk. |
Ngoài ra, cô nữ sinh này cũng không thể chạm vào những quả bóng, bởi việc tiếp xúc với các vật tĩnh điện có thể khiến não em ngừng hoạt động ngay.
Theo Mirror, 3 năm trước, Megan được chẩn đoán mắc một bệnh rất hiếm gặp gọi là Hội chứng Chải tóc (Hair Brushing Syndrome).
Mẹ cô bé, chị Sharon, 41 tuổi, kể lại, khi con còn nhỏ, một lần, chị chải tóc cho con khi tóc cháu rối tung và thấy môi cô bé bỗng tái xanh. Chị nghĩ con đau họng hay mắc nghẹn vì chưa từng thấy cháu bị thế bao giờ nên đã gọi cấp cứu.
"Tôi đã rất hoảng sợ và sốc. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nói về bệnh này và chính bác sĩ cũng khẳng định họ chưa từng biết bất cứ trường hợp nào khác bị như vậy", chị Sharon, làm nghề nội trợ, chia sẻ.
Hiện Megan đang sống với bố mẹ ở Wishaw, Lanarkshire, Anh. Theo các chuyên gia y tế, bệnh của em là hậu quả của biến chứng khi sinh. Em chào đời chỉ nặng hơn 1kg và mắc thoát vị hoành bẩm sinh khiến dạ dày bị đẩy lên ngực, làm cho chỉ một bên phổi có thể phát triển.
Megan đã phải lưu trú tại một bệnh viện nhi ở Glasgow, Anh suốt 18 tháng vì quá yếu.
Hội chứng cô bé mắc phải khiến em phải tránh xa những vật tích điện và không thể mặc những loại quần áo bằng vải polyester bởi điều này có thể đe dọa mạng sống.
Chị Sharon cho biết, khi đi dự tiệc, con gái chị không thể chạm vào những quả bóng trang trí hay mặc những trang phục lấp lánh. Dù vậy cô bé luôn hạnh phúc và là một nữ sinh rất hoạt bát.
Vương Linh