Khi yêu lần đầu, tôi đã có thai với bạn trai. Người ấy khi biết tin tôi có bầu đã tìm cách bỏ tôi. Tôi và người ấy dùng dằng với nhau tới tận khi cái thai được 6 tháng nên tôi không bỏ được nữa mà để lại sinh. Sau này, tôi gặp một người đàn ông khác. Anh đến và giúp tôi rất nhiều trong lúc con tôi còn nhỏ (tôi và anh thuê trọ gần nhau). Rồi chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết. Sau đó, hai đứa dọn đến ở cùng nhau như vợ chồng được 4 năm nay.
Tuy vậy, anh không dám nói với gia đình rằng yêu tôi. Anh sợ mọi người dị nghị, ngăn cản. Còn tôi cũng không dám tin tưởng vào tương lai khi đang làm mẹ đơn thân. Nhưng trong lòng tôi vẫn muốn được kết hôn đàng hoàng với anh ấy. Tôi cũng nhiều lần nhắc anh nên tìm bạn gái để kết hôn. Nói là vậy nhưng nếu anh ấy định tán tỉnh ai là tôi lại đau khổ, không ăn ngủ được khiến anh không thể yên lòng đến với họ.
Tôi rối lắm, không biết làm sao. Mối quan hệ này đã xây dựng bao nhiêu năm nay bây giờ bỏ đi cả hai đều thấy hối tiếc nhưng cũng không biết phải làm sao nữa. Liệu rằng anh ấy có yêu tôi thật lòng không? Liệu chúng tôi có thể đi đến hôn nhân với nhau không? (Xuân)
Ảnh minh họa: Channelmom. |
Trả lời
Bạn thân mến!
Để tình yêu trở thành sức mạnh cho bản thân thì tình yêu ấy phải thật lớn lao. Để có những quyết định với tương lai của mình, bản thân bạn cũng phải mạnh mẽ như chính những gì bạn đã đối mặt và vượt qua. Bạn đã trao lầm trái tim của mình cho một người con trai, để rồi khi biết tin mình mang bầu thì họ đã vội "cao chạy xa bay" để lại một mình bạn phải tự sinh con với bao khó khăn. Tôi có thể hình dung ra được những vất vả, mệt mỏi của bạn cả về thể xác và tinh thần khi phải vượt cạn và nuôi con một mình. Những điều đó chứng tỏ bạn có nghị lực rất lớn.
Bạn đã gặp người đàn ông mà bạn muốn tiến tới một kết thúc tốt đẹp hơn cho cả hai. Nhưng đã 4 năm trôi qua, bạn vẫn chưa có câu trả lời. Tất nhiên là bạn đã hoàn toàn biết rõ lý do. Chuyện này bao gồm bốn vấn đề:
- Thứ nhất là sự thiếu tự tin của anh ấy trong tình yêu này. Anh ấy yêu bạn nhưng lại không vượt qua được những định kiến về người phụ nữ làm mẹ đơn thân. Có thể anh ấy đang nghĩ lấy chồng sinh con vẫn là công thức chuẩn mực cho hạnh phúc và tư cách người phụ nữ. Nếu người phụ nữ nào đó có con mà không có chồng dù trong tình huống nào đi nữa đều phải chịu ít nhiều điều tiếng cay nghiệt và kỳ thị của người đời. Thậm chí, anh ấy đang lo lắng chính gia đình mình cũng có suy nghĩ như vậy nên không dám đưa bạn về ra mắt. Trong khi đó, đây là nỗi sợ chưa có câu trả lời thực sự rõ ràng bởi không rõ quan niệm của gia đình anh ấy có thực sự khắt khe như vậy hay không hoặc anh ấy có thể thuyết phục gia đình như thế nào.
- Thứ hai là sự thiếu tự tin của chính bạn. Việc bạn làm mẹ đơn thân trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi tin rằng đó là điều đáng trân trọng bởi bạn đã quyết định sinh và nuôi con mặc dù phải đối mặt với bao khó khăn. Nếu bạn cũng tự ti như vậy làm sao bạn có thể truyền được sức mạnh cho bạn trai mình? Làm sao bạn có thể thuyết phục được bạn trai mình sẵn sàng cùng bạn đối mặt với khó khăn trong tương lai? Nếu bạn và anh ấy đều thiếu tự tin chỉ vì chuyện này thì các bạn làm sao nắm được tương lai vận mệnh của chính mình?
- Thứ ba là tình yêu của anh ấy dành cho bạn. Trong lá thư này, bạn không chia sẻ rõ ràng xem tình cảm của anh ấy dành cho bạn ra sao nhưng việc các bạn sống với nhau 4 năm cũng ít nhiều cho thấy tình cảm khá bền vững. Tuy vậy, chỉ là sống với nhau thôi thì sẽ không có vấn đề gì phức tạp. Nhưng cả hai vẫn không thôi day dứt về khát khao trong tương lai được sống đàng hoàng và được pháp luật, gia đình công nhận. Bạn hãy xem xét kỹ tình cảm của anh ấy dành cho bạn có đủ lớn để vượt qua tất cả hay không. Nếu các bạn không dám đối mặt với gia đình thì làm sao các bạn có câu trả lời cho mình được?
Tình yêu của các bạn không có lỗi, không vi phạm luật hôn nhân gia đình, vậy thì cớ gì anh ấy lại sợ hãi đến vậy? Anh ấy là người trưởng thành và hoàn toàn có thể tự quyết định được tương lai của chính mình cơ mà? Thà đối mặt với chuyện này hoặc các bạn giải quyết tình cảm với nhau rõ ràng còn hơn để mối quan hệ mập mờ để rồi cả hai luôn nhìn nhau thở dài mệt mỏi.
- Thứ tư: Là sự thiếu dứt khoát của chính bạn. Bạn nói bạn có động viên để bạn trai tìm kiếm tình yêu mới nhưng mỗi lần anh ấy thân mật với ai thì bạn lại đau khổ. Tất nhiên đó là tâm lý mà ai cũng sẽ trải qua nếu mình còn yêu họ như vậy, nhưng bạn cứ dùng dằng tình cảm không giải quyết mọi chuyện dứt khoát thì anh ấy cũng khó đi mà bạn cũng khó dứt bỏ.
Từ bốn vấn đề trên, bạn cần phải tỉnh táo, cân nhắc kỹ mọi chuyện. Liệu rằng các bạn có đang nhầm lẫn tình yêu với thói quen chung sống như vợ chồng hay không? Có thể anh ấy yêu bạn và muốn sống với bạn, cũng có thể anh ấy lại có thói quen được thỏa mãn tình cảm, tình dục nên tạm chấp nhận cuộc sống như vậy. Và hơn thế, bạn đang sống trong tình trạng rất bấp bênh về tình cảm, bởi mọi chuyện có thể kết thúc bất cứ lúc nào nếu anh ấy tìm được người khác phù hợp hơn.
Thế nên bạn ạ, trong cuộc sống có những lúc sẽ cần có sự dứt khoát và mạnh mẽ. Dũng cảm từ bỏ những gì không phải là của mình trọn vẹn để bạn còn có thời gian tìm kiếm những cơ hội khác phù hợp hơn. Nếu như mối quan hệ này không thể tiến thêm được thì hoặc bạn hoặc cả hai sẽ phải lựa chọn cách dừng lại. Bởi bạn cứ sống trong chờ đợi thấp thỏm như thế này, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều những cánh cửa hạnh phúc khác đang mở. Tìm lại tự do cho bản thân cũng là cách tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Chúc bạn bình an!
Chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết
Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm