Con lấy chồng xa, lại làm việc luôn ở Hà Nội, công việc bận bịu nên chẳng về thăm bố mẹ được thường xuyên, trái gió trở trời nghe tin bố mẹ ốm mà ruột đau như xát muối. Con luôn thầm cảm ơn những đồng lương thấm đầy mồ hôi nước mắt của bố mẹ mà giờ con mới được như ngày hôm nay. Những đồng tiền ấy là bố đánh đổi cả bện h tật mang trong người, là tóc mẹ thêm nhiều sợi bạc vì phấn trắng, vì hàng nghìn nỗi lo toan.
Bố mẹ. |
Đồng lương giáo viên, công nhân còm cõi của bố mẹ đã kéo cả gia đình mình đi qua những tháng ngày vất vả, đã cho chị em con một tương lai sáng sủa và đáng để tự hào. Bố mẹ vẫn bảo bố mẹ chẳng giàu có như người khác nhưng lại có hai tài sản vô giá là hai chị em con. Những tấm giấy khen, những thành tích học tập từ cấp trường đến cấp quốc gia, hai chị em con đều dành tặng bố mẹ. Bố con bảo khi nói chuyện với bạn bè, hàng xóm, họ khoe có nhà to, xe đẹp, có tiền gửi tiết kiệm hàng trăm triệu đồng thì bố con lại khoe con gái tôi vào thẳng đại học với giải Nhì cấp Quốc gia, con trai tôi đỗ đại học Ngoại thương với số điểm cao ngất ngưởng. Liệu nếu có nhà to, xe đẹp, tiền nhiều có mua được những thứ ấy không? Bố con mắc bệnh "khoe con" mẹ ah. Nhưng đúng là nhà mình chẳng có gì để khoe, ngoài việc học tập của chị em con mẹ nhỉ? Bọn con hạnh phúc vì đã mang đến niềm vui nho nhỏ đằng sau những giọt mồ hôi của bố mẹ mỗi ngày.
Dù cuộc đời con nhiều may mắn và hạnh phúc hơn mẹ nhưng con sẽ không bao giờ quên những sáng mùa đông rét mướt, khi con vẫn nằm trong chăn ấm thì mẹ đã trở dậy vật lộn với đàn lợn con háu ăn trong chuồng cùng hàng ngà n những việc không tên khác. Mỗi lần về thăm mẹ, con chạnh lòng biết mấy khi tóc mẹ bạc đi nhiều. Đó là bụi thời gian hay bụi phấn trắng hơn 20 năm đứng trên bục giảng hả mẹ? Có lẽ là cả 2 mẹ nhỉ?
Hai chị em. |
Con vẫn nhớ đêm 30 Tết năm ngoái, mẹ gọi điện bảo cả nước nghỉ ăn Tết mà bố vẫn cắm mặt đi làm, chạnh lòng xót xa nghĩ mà thương bố rơi nước mắt. Kiếp công nhân nên đêm hôm giá buốt khi bao người đang nằm trong chăn ấm, bố vẫn trở dậy đi làm. Kiếp công nhân là bố hứng chịu bao nhiêu những tai nạn lao động lớn, nhỏ mà chẳng được đền bù cho xứng đáng. Kiếp công nhân là suốt ngày tiếp xúc với môi trường hoá chất độc hại nhưng trợ cấp chỉ là mấy cân đường trắng rẻ mạt cuối tháng bố mang về. Kiếp công nhân là hàng tháng cầm những đồng lương bèo bọt, bị chặt đầu chặt đuôi tính vào đủ các khoản, bố về đưa cho mẹ để thêm thắt gửi cho chị em con đóng tiền học phí...
Trước đây con luôn xấu hổ vì nhà mình nghèo, xấu hổ vì chẳng mấy khi con có quần áo đẹp hay được bố mẹ dẫn đi chơi. Vì tiền ấy, mẹ còn dành lo chữa bệnh cho cụ, cho bà, lo ma chay, giỗ tết... và trả nợ. Thế nhưng nhờ sự xấu hổ ấy mà đến giờ chị em con vẫn hứa với nhau rằng sẽ làm cho bố mẹ hết khổ, khiến bố mẹ được ngẩng cao đầu với mọi người khi chúng con thành đạt và tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Và thực tế ngày hôm nay, chị em con đã làm được một phần nhỏ trong lời hứa ấy, chúng con đã tìm được vị trí xứng đáng với năng lực của mình, đã có thể tự chăm lo cho bản thân và bố mẹ. Hẳn là bố mẹ đã vui vì điều đó.
Bà và cháu. |
Công nhân hay giáo viên chẳng có gì là xấu bố mẹ nhỉ? Nhờ thế mà con thấm thía hơn giá trị mỗi đồng tiền con làm ra, dạn dĩ với nhiều khó khăn sóng gió mà một gia đình công chức nghèo vượt qua đầy vất vả. Chỉ mong ông trời thương cho bố mẹ thêm nhiều sức khoẻ để ở mãi bên chị em con thôi. Bố mẹ vẫn bảo chúng con là tài sản lớn nhất của bố mẹ thì bố mẹ cũng chính là chỗ dựa vững chãi nhất cho chúng con mỗi khi chùn chân, yếu lòng. Mỗi năm Tết đến con chỉ thèm được nhìn thấy bố mẹ luôn mạnh khỏe để chúng con và cháu ngoại lại được về mừng tuổi ông bà.
Lương Quỳnh Hoa
Cuộc thi viết "Tết đoàn viên" do nhãn hàng dầu ăn Neptune phối hợp cùng VnExpress tổ chức (từ 12/1 đến 15/2) là nơi để độc giả chia sẻ, gửi gắm tâm tư, nỗi niềm của mình khi phải xa nhà vào dịp Tết, qua đó nhấn mạnh giá trị truyền thống của gia đình Việt cùng thông điệp "Về nhà đón Tết, gia đình trên hết". Bài dự thi được thể hiện dưới dạng text tối đa 1.000 từ, bằng tiếng Việt, có dấu, font Unicode, kèm theo 3 hình ảnh minh họa hoặc video có thời lượng không quá 3 phút, định dạng flv hoặc mp4, kèm theo tiêu đề phản ánh nội dung câu chuyện. Người dự thi tải video lên Youtube rồi gửi đường link cho VnExpress. Gửi bài dự thi tại đây. |