From: "Trang Doan"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, July 31, 2002 8:26 AM
Subject: Gui ban Chieu Tan!
Bạn Chiều Tân thân mến!
Đọc tâm sự của bạn, mình thấy bạn là một người rất tự lập và thành công trong công việc. Nhưng mà tình cảm của bạn thì buồn thật đấy. Mình chỉ có vài dòng ngắn ngủi gửi đến bạn thôi, hy vọng sẽ giúp bạn được phần nào.
Theo mình, bạn thử nói chuyện với cô bạn gái của bạn một lần nữa xem sao. Bạn nói với cô ấy về những suy nghĩ và cả sự đau khổ của bạn trong mấy tháng qua. Rồi hỏi cô ấy xem bạn và cô ấy có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc? Nếu cô ấy trả lời là để cô suy nghĩ thì bạn sẽ có cơ hội rồi đấy.
Còn nếu cô ấy dứt khoát trả lời không thì bạn ơi, nỗi đau nào rồi cũng phai dần theo thời gian. Mình tin rằng duyên số là do duyên phận đấy. Nếu bạn có duyên phận với cô ấy thì bạn và cô ấy sẽ vượt qua được thử thách.
Chúc bạn thật nhiều hạnh phúc.
Trang Doan