Em năm nay 27 tuổi. Bạn gái gần đây trách em không quan tâm chia sẻ với cô ấy. Nàng cũng nói thật đã say nắng một người trong công ty. Giờ nàng lại nói muốn sống cuộc sống độc thân không yêu ai nữa, kể cả em và anh đồng nghiệp kia. Cô ấy chỉ muốn sống độc thân cho vui vẻ. Hằng tuần bạn gái có ghé thăm em, vẫn cười nói vui vẻ nhưng lại nói không còn cảm giác với em. Em không biết phải làm sao để bạn gái quay lại đây? Em rất yêu cô ấy. (An).
Ảnh minh họa: News. |
Trả lời:
Chào bạn,
Theo chia sẻ trong thư, hai bạn quen nhau đã 8 năm và có dự định tiến đến hôn nhân. Ở đây tôi muốn đặt với bạn một câu hỏi rằng: Bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm về những suy nghĩ, mong muốn, tính tình và thói quen của người yêu?
Đã bao giỡ bạn tự hỏi tại sao hai bạn sắp tiến đến hôn nhân rồi mà cô gái ấy có thể say nắng một người nào đó trong công ty? Qua những lời trách móc như thế, có vẻ như cô ấy từng đem bạn ra cân đong đo đếm với người tình say nắng kia. Kết quả là bạn bị cô ấy định giá nhẹ cân hơn.
Vậy thì điều gì khiến cuộc tình của bạn rạn nứt như thế? Trước hết, bạn cần xem xét lại chính mình, trong 8 năm yêu nhau đó, bạn có thật sự quan tâm đến người yêu không, đặc biệt trong khoảng thời gian sau khi cả hai dự định tiến đến hôn nhân? Phải chăng bạn mới chỉ yêu chứ chưa biết đồng cảm, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống, chưa hiểu hết những điều cô ấy mong muốn nhưng không nói lên bằng lời? Những chuyện tưởng như nhỏ nhặt đó vô tình đẩy nàng đến trạng thái say nắng khi gặp một chàng nào đó khéo léo hơn, hiểu tâm lý và biết rõ những điểm yếu của cô ấy để khai thác.
Tuy nhiên, qua cách ứng xử “lửng lơ con cá vàng’ của cô ấy sau giai đoạn say nắng, có thể thấy nàng khá khéo léo và biết tận dụng tình yêu của bạn. Nếu tỉnh táo nhìn nhận sự việc, bạn sẽ thấy rõ một điều là trong mối tình say nắng kia, 99% là cô ấy bị “đối tác” nói lời từ biệt trước.
Lẽ ra cô ấy sẽ phải mang mặc cảm có lỗi, phải nói lời xin lỗi với bạn thì lại biến tình huống đó thành ân huệ đối với bạn. Cô ấy rất hay khi khiến bạn cảm thấy có lỗi trong cuộc tình này, bạn cần phải chinh phục lại. Còn cô ấy đang ban cho bạn cơ hội để làm được điều đó.
Người có thể đưa ra quyết định tiến hay lùi lúc này chính là bạn. Nếu yêu và thực sự mong muốn đi chung con đường hạnh phúc với cô ấy thì hãy quên đi chuyện say nắng vừa qua, từ đó tiếp tục chứng tỏ tình yêu của mình với cô ấy, để có cơ hội phục hồi tình cảm xưa.
Còn nếu bạn đủ sự mạnh mẽ, dũng cảm, cương quyết thì hãy lật ngược thế cờ để cô ấy phải đóng vai trò là người chinh phục bạn lúc này. Nàng cần hiểu rằng bạn không phải chỉ là “cầu thủ dự bị” cho những lúc cô ấy qua cơn say nắng. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có đủ tỉnh táo, khéo léo và cương quyết hay không.
Chuyên viên tư vấn Phạm Phúc Thịnh