Gia đình cho biết, nửa đêm ngày 16/4, cả nhà đang ngủ bỗng nghe Dũng la lớn đau đớn. Mọi người choàng dậy thì thấy một con rắn cạp nong to bằng ngón tay cái, dài khoảng 60 cm từ trong phòng ngủ của Dũng bò ra.
Bé Dũng đang được điều trị ở Bệnh viện đa khoa Phú Yên trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: Thiên Lý |
Ông Lê Văn Luận (cha cháu Dũng) đánh chết con rắn và kiểm tra thì thấy dưới chân phải con trai có hai dấu răng rắn cắn nên lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu. Ngay sau đó cháu Dũng được chuyển vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên lúc 2h sáng.
Bác sĩ Châu Khắc Toàn, Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện đa khoa Phú Yên, người trực tiếp theo dõi và điều trị bệnh nhi cho biết: "Dũng đang thở bằng máy, tứ chi bị tê liệt, sụp rùi mắt và liệt cơ hô hấp. Qua hai ngày theo dõi và điều trị nhưng sức khỏe của bé vẫn còn trong tình trạng nguy kịch, có dấu hiệu liệt phải".
Thiên Lý