From: Quynh Huong
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, November 09, 2002 4:07 AM
Subject: Ai cung se 1 lan sai pham nen ban dung qua buon!
Minh Phương thương,
Mình rất hay đọc ở mục Tâm sự này, nhưng đây là lần đầu tiên mình có ý kiến, hy vọng những lời này sẽ giúp được cho bạn bớt buồn và dằn vặt lương tâm. Có lẽ mình cũng từng có hoàn cảnh như bạn, nhưng lúc ấy mình biết dừng lại và mọi chuyện mình đã không để đến phải hối hận như bạn bây giờ. Tuy bạn hơi muộn nhưng không đến nỗi là không làm gì được trong lúc này.
Trước tiên Phương đã nhận thấy lỗi của bạn là mình rất vui vì ít ra nó cũng sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc sống hôn nhân sau này. Vì bây giờ bạn vẫn có thể làm lại từ đầu mà không ảnh hưởng đến tương lai của bạn sau này. Bạn nói rất đúng, nếu ở hoàn cảnh bạn mình cũng sẽ suy nghĩ như bạn, nghĩa là đến với anh Ngô thì trong lòng không cảm thấy bình an và hạnh phúc trọn vẹn, vì đó chỉ là "cảm giác" của tình yêu và nó không có thật Phương à.
Bạn tin mình đi, bạn sẽ không thể nào có hạnh phúc với người đàn ông như vậy đâu, vì cuộc sống vợ chồng có trăm ngàn thứ khó khăn (vì mình đã có gia đình và từng giống bạn khi còn yêu nên mình kinh nghiệm được), ngoài tình yêu còn có cả " vật chất". Nhưng cả 2 thứ này bạn không thể đặt niềm tin nơi anh Ngô được, và chính bản thân bạn, tình yêu mà bạn diễn tả đã dành cho anh Ngô chỉ là tình yêu "lửa rơm", chỉ là những thứ mà mắt bạn ưa thích ngay tại thời điểm đó thôi. Vì vậy mình hy vọng bạn nên chấm dứt ngay với anh ta dù có phải trả giá. Để tránh gặp gỡ anh ta bạn phải thay đổi chỗ làn việc, đừng giữ liên lạc bằng bất cứ phương tiện gì như qua phone hay gặp nhau bên ngoài...
Vì bạn biết không, đối với phụ nữ như chúng ta, người chồng chẳng những phải biết thương yêu mình mà còn phải biết tôn trọng và tin tưởng mình nữa kia. Nhưng họ biết mình đã một lần không chung tình thì khó lấy lại lắm, họ không bao dung như phụ nữ chúng mình đâu.
Nói về anh Tuấn, quả là bạn đã có lỗi rất lớn với anh ấy. Bạn nói yêu anh và từng một lần hy sinh vì tình yêu, nhưng chính bạn lại đi hủy hoại nó. Mình rất buồn vì bạn lại trao thân cho anh Ngô khi biết chắc anh ta không là đối tượng bạn chọn làm chồng.
Nhưng không sao, nếu anh Tuấn chưa từng biết chuyện bạn với anh Ngô đến mức độ nào thì bạn hãy âm thầm bù đắp cho anh ấy nếu bạn còn yêu Tuấn, bằng cách tránh xa anh Ngô và hãy nhớ đây là bài học, hãy sống trọn vẹn với nghĩa vợ chồng của mình sau này. Sẽ có nhiều người nói "hãy nói thật với người yêu chuyện mình đã làm để được tha thứ", nhưng mình cho là không nên vì càng làm cho người ta đau đớn hơn với sự thật phủ phàng đó.
Điều mà bạn cần làm bây giờ là xem xét lại tình yêu bạn đang dành cho anh Tuấn, nếu bạn thấy đau khổ và không thể sống thiếu anh ấy thì hãy chia sẻ với anh những điều bạn suy tư, hãy giúp anh nhận thấy những điều bạn chưa hài lòng ở anh ta. Những người đàn ông thông minh thì hay đi kèm với "độc tài", nhưng khi yêu thì chúng mình cũng nên góp ý cái mình hài lòng và không hài lòng ở người yêu. Vì đây là giai đoạn tìm hiểu mà đúng không Phương, thấy hợp thì tiến đến hôn nhân, và những gì chấp nhận được thì mình sẽ làm. Không thì mình đi tìm cái khác nhưng đừng nên "bắt cá hai tay" vì sẽ mất cả chì lần chài, cuối cùng không nhận được sự tôn trọng của ai cả. Vì không những anh Tuấn mà bạn cũng sẽ làm mất lòng tin nơi gia đình của bạn trai nữa.
Cuối cùng, cái mình cần khuyên bạn là hãy ngồi lại và nói lên những nỗi lòng của bạn với anh Tuấn, hãy làm cho tình yêu thêm sức sống bạn nhé, có gì bạn liên lạc với mình quynhhuong0122@yahoo.com.
Chúc bạn sớm lấy lại những gì đã mất và thấy bình an, thanh thản hơn.
Thân mến
Quynh Huong