From: "Nguyen Hong"
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, May 11, 2002 4:51 AM
Subject: Gui Phuong "co phai toi la nguoi tham lam"
Bạn Phương thân mến,
Bạn đang lúng túng trước một ngã ba đường, và không có ngã ba nào lại khó xử hơn cái ngã ba lòng cả. Bạn đã yêu và được yêu trong cả một quãng thời gian dài thử thách. Tôi thấy đó là một tình cảm đáng được trân trọng. Và như bạn nói là chắc chắn hai người sẽ tiến tới hôn nhân nếu như không có “người thứ ba" đang làm bạn phải phiền lòng. Bạn vẫn còn thời gian và có quyền để lựa chọn một trong hai người đó. Việc này hãy để trái tim của bạn trả lời.
Tuy nhiên, ở đây tôi chỉ khuyên bạn một vài điều trước khi quyết định. Các cụ ta thường có câu “chẳng ai mang dùi đục đi hỏi vợ cả". Bởi vậy, chỉ qua cách cư xử chiều chuộng xã giao mà bạn đã vội quyết định rẽ ngang thì chưa đủ. Bạn cần phải có thời gian tìm hiểu cho kỹ càng đã. Mà bạn nên nhớ rằng những người đàn ông khéo cư xử với phụ nữ thì cũng thường là những người trăng hoa. Họ là người tình tuyệt vời nhưng chưa hẳn đã là người chồng tốt.
Theo tôi, tình yêu của bạn với anh bạn trai đã trải qua một thời gian dài thử thách như vậy sẽ là cơ sở vững chắc cho một cuộc sống sau hôn nhân hạnh phúc. Còn anh bạn mới quen liệu có thật lòng yêu bạn không? Những thể hiện tình cảm và cách cư xử có đúng với bản chất của anh ta không? Chỉ có thời gian mới trả lời được cho bạn mà thôi.
Theo tôi nghĩ, muốn tiến tới hôn nhân thì bạn cần có thời gian tìm hiểu thêm để chọn một trong hai người, chứ không thể “yêu cả hai" được. Nếu bạn thấy hạnh phúc khi ở bên người bạn mới thì hãy nói một lời dứt khoát với bạn trai hiện tại của mình. Bạn đừng rủ lòng thương và kết hôn với bạn trai mình, để rồi nằm cạnh một người mà vẫn nghĩ tới người kia thì bất hạnh lắm. Một người đàn ông có lòng tự trọng sẽ không bao giờ đón nhận một thứ tình yêu theo kiểu “bố thí” như vậy đâu. Một cuộc tình như vậy sớm muộn rồi cũng sẽ dẫn đến sự chia tay. Còn nếu bạn thấy người đàn ông nào cũng đáng yêu cả thì tốt nhất bạn đừng nghĩ tới chuyện hôn nhân vội.
Hy vọng trái tim của bạn sẽ mách bảo bạn một lối đi đúng. Chúc bạn hạnh phúc.
Hồng Nguyên
CHLB Đức