Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 15/11/2019, 07:58 (GMT+7)

Nhà ngập nắng gió sau tường bao cao 9 mét

Hà NộiBức tường bao trọn ngôi nhà với 3 khoảng sân, tạo ra không gian vừa đóng lại vừa mở cho đôi vợ chồng hướng nội.

Trên mảnh đất hướng Tây Nam ở Long Biên, đôi vợ chồng làm trong lĩnh vực nghệ thuật xây dựng tổ ấm sau thời gian tích cóp. Là những người hướng nội, sống khép kín, họ mong muốn không gian ở yên tĩnh, kín đáo, tối giản nhưng cởi mở với thiên nhiên.

Để đáp ứng nhu cầu trên, các kiến trúc sư đề xuất thiết kế 4 khối nhà (màu trắng) xen kẽ 3 khoảng sân (màu xanh), được bao bởi hệ thống tường cao 9 m trong phạm vi xây dựng 8x16 m.

Hệ thống tường bao tối giản, đảm bảo nhu cầu riêng tư của gia chủ và tránh nắng trực tiếp từ hướng Tây. 

Bên trong, ba khoảng sân chia sáng, chia gió cho toàn bộ khối nhà. Cây tre ở những khoảng sân này đóng góp màu xanh và những đường nét mạnh mẽ, đơn giản vào tổng thể kiến trúc.

Nhờ những khoảng sân và ô mở trên 4 bức tường bao, không gian dù "đóng" vẫn ngập nắng và gió, đem tới cảm giác tự do.

Giữa các phòng có sự kết nối liên tục, không ngắt quãng.

Khu bếp và ăn bố trí kín đáo tại tầng trệt, cuối khu đất và được bao bọc bởi 2 khoảng sân.

Phòng ngủ lớn cấu trúc dạng căn hộ Duplex. Bên dưới là không gian đọc sách, thay đồ; bên trên là giường ngủ. 

Các phòng vừa riêng tư vừa cởi mở, phù hợp với yêu cầu gia chủ đưa ra với các kiến trúc sư. 

Điều thú vị của công trình là bờ tường biên bên ngoài có cây vẩy ốc leo tự nhiên lâu năm. Để làm "mềm" phần hành lang bê tông dẫn vào nhà, các kiến trúc sư đã chăm sóc và bảo vệ phần tường này suốt hơn 10 tháng thi công. 

Bên cạnh đó, ngôi nhà càng được gắn kết nhờ sự xuất hiện của Vừng, chú chó được vợ chồng gia chủ nhận nuôi sau khi các kiến trúc sư hoàn thành bản thiết kế. 

Những ô cửa thấp vốn được đưa vào để đem đến các góc nhìn khác nhau, giờ đây trở thành lối đi cho Vừng, để Vừng kết nối với thiên nhiên và đợi gia chủ đi làm về mỗi tối.

Bản vẽ mặt bằng ngôi nhà của AHL Architects.

Bài: Minh Trang

Ảnh: Triệu Chiến