Các bác sĩ khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết chị Loan tử vong không gây bất ngờ bởi hồi cuối tháng 2, khi được chuyển từ Bệnh viện đa khoa An Giang lên TP HCM, bệnh nhân đã rất nguy kịch.
Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, trưởng khoa cho biết, dù đã được cứu chữa tích cực, tuy nhiên vị trí bỏng ở đường hô hấp với biến chứng viêm phổi dẫn đến suy hô hấp khiến bệnh nhân vốn có thể trạng yếu không thể qua khỏi.
Dự kiến thi thể chị Loan sẽ được chuyển về quê trong chiều nay.
Sự việc xảy ra vào ngày 19/2, khi chị Loan do túng quẫn đã mang con gà đá của chồng là Phùng Hoài Anh bán lấy tiền mua sữa cho con. Mất con gà cưng, anh chồng nổi giận đuổi đánh vợ. Chưa nguôi cơn thịnh nộ, tối đến, khi vợ và trai (18 tháng tuổi) đang ôm nhau ngủ trên võng ở trong nhà, anh ta mua xăng về tưới rồi đốt. Ngọn lửa làm cháy nhà đã khiến cả người phóng hỏa lẫn vợ con đều bị bỏng.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, hiện sức khỏe của bé Phùng Hoài Đông con trai chị Loan tiến triển tốt. Riêng người chồng vẫn còn nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chưa qua nguy kịch bởi các vết bỏng sâu.
Bác sĩ Phạm Ngọc Trung, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa An Giang, người đã trực tiếp điều trị cho gia đình chị Loan trước khi chuyển họ về TP HCM cho biết, tính đến nay, số tiền độc giả VnExpress.net giúp đỡ cho mẹ con chị Loan là hơn 70 triệu đồng.
"Chúng tôi đã thanh toán viện phí cho Bệnh viện Chợ Rẫy hơn 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ dành cho việc tổ chức tang lễ của chị Loan", bác sĩ Trung nói.
Thiên Chương