Chứng nghiện độ cao của nữ nhà văn, nhà thám hiểm Phoebe Smith bắt đầu từ năm 2006, khi cô ngủ dưới những vì sao ở đảo Uluru (Australia). Kể từ đó cô đã bắt đầu tìm kiếm những địa điểm ngủ lạ lùng như ở Canada, Bắc cực, New Zealand và Mỹ. Trong hình cô treo lều ngủ ở vách đá thuộc Scotland. |
"Chúng ta ngủ 1/3 cuộc đời. Chúng ta có thể khiến đêm cũng phiêu lưu như ban ngày", Phoebe, 35 tuổi nói. |
Kỷ niệm nhớ nhất là lúc ngủ trên băng, trong lãnh thổ gấu Bắc cực ở Svalbard. "Những âm thanh làu bàu đánh thức tôi. Tôi nghĩ phải lấy khẩu súng từ người dẫn đường, nhưng ngay sau đó thì biết chỉ là tiếng ngáy", cô kể. |
Phiêu lưu nhưng phải an toàn, bí quyết của Phoebe là kỹ thuật buộc dây và leo trèo. Cha của Phoene, ông Brian, 70 tuổi lúc đầu rất lo cho con gái, nhưng khi được con đưa đi cắm trại, ông đã thay đổi. |
Bây giờ Phoebe ngủ ngon hơn mỗi khi ngoài trời, bởi lúc đó sẽ tránh xa những căng thẳng cuộc sống thường nhật. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao an toàn, sự sống và cái chết. Nhà thám hiểm hy vọng giấc ngủ trong không trung của cô sẽ khuyến khích phụ nữ khám phá. |
Bảo Nhiên (Theo Mirror)