Em gái là người bạn lâu năm nhất của tôi. Nhưng chưa bao giờ tôi biết nhường nhịn cô em của mình. Chỉ có em, lúc nào cũng bảo, chị thích ăn thì nói với em, em xin là ba mẹ cho hết. Thế là tôi đi đâu cũng được khen ngoan, chẳng biết đòi gì, còn em thì ba mẹ gọi bằng đủ cái tên: "sâu ăn hàng", "chúa quà vặt"...
Ngày còn nhỏ, mẹ chia mỗi đứa một tô cơm, bắt phải ăn cho bằng hết. Tôi hay len lén trút sang cho em, cả những món không ăn được, em đều tình nguyện ăn thay tôi. Hôm nào không có em, tôi lại tìm cách đổ ở gốc chuối sau vườn, mẹ đánh đòn thật đau, tôi chỉ ước em về mau mau.
Mỗi lần tôi ốm, mẹ bắt uống thuốc. Trẻ con nào cũng ghét đắng, thế là tôi lại tìm cách dụ em uống thay. Buổi tối mẹ pha cho mỗi đứa một cốc sữa, em cũng là người thay tôi uống hết nửa phần của mình.
Cả hai đứa trốn ngủ đi chơi, mẹ gọi về phạt roi, em giành nằm phía ngoài để "chị đỡ bị đánh đau". Đi học có gì ngon, được bạn cho món gì, em đều để dành về khoe với chị.
Lớn thêm chút, buổi tối hai chị em thường lén đạp xe ra tiệm tạp hóa gần nhà, mua bánh rế, rồi em dọn sách vở từ phòng của em sang phòng tôi ngồi học. Tôi hay mắng em khi không hiểu bài, còn em thì lúc nào cũng cười vô tư, chọc tôi cười rồi bảo, khổ quá phải ở với bà chị khó tính.
Tôi vào TP HCM học đại học, em cũng nhất định thi vào trường ở thành phố này. Đi đâu em cũng bảo để em chở đi vì chị tay lái yếu, muốn mua món đồ gì cũng hỏi: chị ơi cái này được nhỉ?
Gần 30 năm trôi qua, có những lúc em và tôi không ở cạnh nhau. Em vẫn dùng mọi cách thức để nhắn nhủ tôi phải ăn nhiều, ở nhà có món ngon gì cũng muốn để phần chị. Ngày cưới của tôi, em gần như bận rộn nhất, lo lắng đồ đạc, đón bạn của tôi từ xa tới, sắp xếp chỗ ngủ cho các cô, các dì từ quê vào, cùng mẹ đến nhà hàng để chuẩn bị tiệc... Nhìn bóng em tất bật, thấy thương em thật nhiều.
Em nhỏ hơn, nhưng lại dạy tôi cách sống mạnh mẽ. Dù ở trong hoàn cảnh nào cũng cảm thấy vui vẻ, vì biết rằng luôn có em ủng hộ tôi vô điều kiện. Tôi có cáu gắt, la mắng, em vẫn cười khì để tôi bớt giận.
Em gái là người tôi yêu thương rất nhiều. Nếu bạn cũng có những tâm sự, câu chuyện truyền cảm hứng về người phụ nữ, hãy chia sẻ với cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý" do báo VnExpress phối hợp cùng PNJ tổ chức.
Mỗi người tham gia được gửi tối đa 3 bài dự thi (gồm nội dung và hình ảnh) về 3 người phụ nữ khác nhau. Chương trình kéo dài từ ngày 3/10 đến 30/10 và chia làm 2 đợt, mỗi đợt chọn ra 5 bài dự thi với câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất để trao giải thưởng là một bộ trang sức PNJ trị giá 10 triệu đồng. Tất cả bài dự thi còn lại đúng tiêu chí sẽ nhận voucher giảm giá 10% từ PNJ. Giải thưởng sẽ được công bố trước ngày 15/11. Tham gia gửi bài thi tại đây. Xem chi tiết thể lệ dự thi tại đây.
Thảo Trang