From: H.Y.
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, November 11, 2002 1:46 AM
Subject: Chia se voi Phuong
Phương thân mến!
Có lẽ khi thừa nhận rằng người có lỗi nhất trong chuyện này không phải là những người đàn ông bên bạn - không phải là anh Tuấn người đã thiếu sự tinh tế khi tình cảm của bạn có sự xáo trộn, không phải là anh Ngô người xen vào chuyện tình của bạn - mà chính là bản thân bạn, tôi nghĩ, bạn vẫn còn khá tỉnh táo khi nhìn nhận và đánh giá sự việc hiện nay.
Trong cuộc sống này, tôi tin rằng con người ta phải tự chịu trách nhiệm với mỗi quyết định và hành động của mình. Và một khi người ta đã biết chịu trách nhiệm với bản thân thì người ta sẽ biết đối diện với số phận của chính mình. Tôi không phủ nhận là chuyện cùng có tình cảm với hai người đàn ông một lúc là không thể xảy ra. Thậm chí rất dễ xảy ra khi mỗi người đàn ông đến với mình có một điểm hấp dẫn riêng bù đắp cho nhau. Điều đó khiến tình cảm của người con gái, nhất là người con gái lãng mạn và yếu đuối trở nên phức tạp. Không muốn mất ai nhưng luôn cảm thấy day dứt và dằn vặt lương tâm vì tình cảm của mình không dành trọn vẹn cho ai cả.
Tuy nhiên, nếu chỉ nói đến chuyện yêu thôi thì cũng không phức tạp đến vậy. Vấn đề là bạn sẽ phải tiến tới hôn nhân, phải xây dựng một gia đình và sẽ suốt đời gắn bó với một người đàn ông duy nhất. Nếu như ngay từ đầu bạn không xác định được một tương lai vững bền với người chồng của mình, tức là bạn đã tự mình tạo sự lung lay cho nền tảng hạnh phúc gia đình tương lai của bạn sau này. Trong hai người đàn ông mà bạn kể, với kinh nghiệm phụ nữ, cũng từng có nhiều tình cảm phức tạp tương tự, tôi cho rằng, người đàn ông cần đến cho cuộc đời bạn là Tuấn. Đó mới chính là người đàn ông đích thực, người xuất hiện khi bạn cần và yêu bạn bằng tình yêu chân thành, chứ không phải Ngô, người đàn ông vụ lợi như bạn bè nói.
Có thể Ngô có những nét hấp dẫn và những sự khéo léo, tinh tế đối với phụ nữ hơn Tuấn và chính vì thế anh ta mới chinh phục được bạn, mới khiến bạn từ một cô gái đã có người yêu tự nguyện hiến dâng cho anh ta. Tôi cho rằng, một trong những điểm thu hút lớn nhất của Ngô đối với bạn, xin lỗi cho tôi nói thẳng, không phải là những phẩm chất tốt đẹp của một người đàn ông, mà chẳng qua là sự quyến rũ của đàn ông, những ham muốn về thể xác. Chính vì thế, dù Ngô ngụy biện thế nào đi chăng nữa, sẽ có lúc bạn nhận thấy rằng anh ta chỉ đến với bạn trong hiện tại và không bao giờ có ý định gắn bó lâu dài với bạn, tạo dựng một tương lai thực sự với bạn cả.
Những lý do anh ta đưa ra để bạn không chia tay với Tuấn thật giả dối. Vì một người đàn ông khi yêu, dù cho là yêu người con gái đã có người yêu, nếu đó là tình cảm thực sự, không bao giờ anh ta muốn mất bạn. Vì thế, nếu bạn cũng yêu anh ta thì đương nhiên anh ta sẽ cố gắng thuyết phục bạn chia tay để cùng với anh ta đi tìm hạnh phúc. Nhưng đây là người đàn ông thực sự yêu bạn. Còn Ngô chỉ là kẻ lợi dụng bạn, đúng ra là lợi dụng sự trẻ trung, sự hấp dẫn phụ nữ và thể xác của bạn mà thôi. Tôi hồ nghi rằng một khi bạn đã thuộc về anh ta thì hầu hết mỗi lần các bạn đi chơi với nhau, anh ta đều muốn được ôm bạn và tiến tới xa hơn, nếu cơ hội cho phép.
Nếu điều đó là đúng thì càng khẳng định rằng cái anh ta cần ở bạn, bị hấp dẫn ở bạn không phải là bản thân bạn mà chỉ là thể xác và nếu có thêm là sự khá giả, là những thứ phù phiếm khác bên ngoài bản thân bạn. Một khi nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn như vậy, bạn sẽ không thể tưởng tượng được rằng tương lai của bạn có thể gắn với một con người như thế. Vì nếu anh ta bị hấp dẫn bởi thể xác là chính, anh ta xen vào tình yêu của bạn và chiếm đoạt bạn nhưng không muốn bạn vĩnh viễn gắn bó cuộc đời với anh ta, không muốn chịu trách nhiệm về bạn thì anh ta cũng có thể dễ dàng từ bỏ bạn để làm tương tự với những người khác.
Sau nữa, bản thân anh ta cũng không thể có sự tôn trọng bạn thật sự, thậm chí có thể trong thâm tâm anh ta chỉ coi thường bạn vì biết bạn đến với anh ta chỉ là sự xốc nổi trong tình cảm khi bị hẫng hụt với Tuấn, và sau đó là sự hấp dẫn đàn ông về mặt thể xác của anh ta. Rõ ràng, bạn sẽ chẳng thể có vị trí lâu dài trong cuộc sống của anh ta được. Vậy thì Tuấn mới là người đàn ông mà bạn cần đến. Nhưng khó khăn là bây giờ Tuấn có chấp nhận bạn không sau tất cả mọi chuyện này. Tôi tin Tuấn yêu bạn thật lòng, nhưng chứng kiến mọi chuyện này thật là đau lòng cho anh ấy vì tình cảm của anh ấy sẽ bị tổn thương rất nhiều.
Tôi cũng tin là có nhiều người đàn ông độ lượng trên đời, nhưng tình cảm đàn ông một khi bị tổn thương, lòng tin khi bị mất mát thì khó mà có thể hình dung nổi. Có hai khả năng về vấn đề của bạn vì tôi hiểu qua bức thư của bạn, thực sự bạn muốn gắn bó lâu dài với Tuấn. Nhưng vì bạn từng thuộc về Ngô nên bây giờ bạn lo lắng về tương lai nếu cưới Tuấn và Tuấn sẽ phát hiện ra sự việc. Khả năng thứ nhất là thừa nhận với Tuấn việc đã xao lòng với Ngô một thời gian dài nhưng khẳng định là cuối cùng bạn vẫn yêu Tuấn hơn và muốn được sống với anh. Tất nhiên, bạn cần một thời gian cách xa cả hai người đàn ông đó, để chính bản thân suy nghĩ chín chắn và cũng để họ biết rằng bạn cần không gian riêng để suy nghĩ và quyết định về các mối quan hệ đó.
Bạn phải chấp nhận không nói hết sự thật với Tuấn về việc đã đi qua giới hạn và suốt đời phải tìm cách nói dối theo khoa học để che giấu sự việc đó. Có thể nhiều bạn đọc sẽ không đồng tình với cách này, nhưng tôi không nêu ý kiến của mình, tôi chỉ nêu khả năng để bản thân bạn có sự suy xét. Khả năng thứ hai, đó là nói hết sự thật với Tuấn, đúng ra là thú tội với anh ấy để anh ấy có sự quyết định cuối cùng. Cách này rủi ro nhiều, nhưng là cách làm bạn thanh thản suốt đời, tuy rằng có thể vĩnh viễn bạn sẽ mất Tuấn. Nếu Tuấn chấp nhận bạn sau hết mọi chuyện, bạn cần nói với anh rằng bạn đã sai và bạn rất hối hận về điều đó. Nhưng một khi anh đã cho bạn có hội để bạn làm lại, bạn sẽ không bao giờ để chuyện tương tự có thể xảy ra, nhưng bản thân anh cũng không bao giờ được nhắc lại chuyện của quá khứ nữa.
Dẹp đi quá khứ đó, để hai bạn bắt tay vào làm lại tương lai. Nếu sau này anh không giữ được lời hứa của mình và làm bạn không thể chịu đựng được vì bị dày vò tinh thần thì bạn hãy chia tay anh. Vì khi đó, anh đã không còn là người đàn ông đáng trân trọng và yêu thương của bạn nữa, mà chỉ còn là kẻ hẹp hòi và tàn nhẫn với bạn. Cũng có thể sau khi bạn thú nhận hết mọi việc với Tuấn, Tuấn sẽ từ bỏ bạn. Vậy thì bạn sẽ làm gì? Đau đớn, mất mát, hối hận, tuyệt vọng. Vâng, bạn sẽ trải qua tất cả những tình cảm đó. Điều đó là bình thường và bạn thật đáng bị trừng phạt vì đã vô trách nhiệm với số phận và hạnh phúc của bản thân. Nếu nghĩ rằng mình bị trừng phạt như vậy là xứng đáng thì sau khi đã nếm mọi cay đắng và tuyệt vọng, tôi tin là bạn sẽ lấy lại được sự thăng bằng trong cuộc sống và sẽ chín chắn hơn, sống có trách nhiệm hơn.
Bạn sẽ phải làm lại tất cả từ đầu, tìm một tình yêu đích thực mới và sống vì nó, vì hạnh phúc lâu dài của mình. Nhưng khi đó, sự việc sẽ khác đi. Bạn không lúc nào cũng phải sống trong sự dằn vặt hối hận tội lỗi mà bạn sẽ nghĩ đến nó như một bài học nhớ đời để không mắc lại sai lầm trong cuộc sống. Người đàn ông sau này đến với bạn và được bạn đáp lại sẽ không nhìn nhận câu chuyện của bạn với con mắt phán xét của Tuấn là người trong cuộc bị tổn thương, mà họ sẽ hiểu rằng bạn có quá khứ của riêng bạn, nhưng quá khứ ấy không liên quan trực tiếp đến họ mà chỉ là một phần đời đã qua của bạn và cuối cùng, họ là hiện tại và tương lai của bạn.
Có thể họ sẽ thông cảm và vị tha hơn với bạn về câu chuyện đã qua, nhưng theo tôi, tốt nhất là với người yêu sau này, bạn đừng nhắc lại chuyện đó làm gì. Hãy coi những gì đã qua là cú vấp ngã, rất đau, nhưng cuối cùng, bạn cần phải đứng dậy và đi tiếp. Hãy dũng cảm đối diện với hậu quả của những việc mình đã làm, để biết trân trọng hạnh phúc mà bạn sẽ có trong tương lai hơn và sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Có thể những lời chia sẻ của tôi với bạn không được mạch lạc lắm vì tôi cảm thấy cần viết ngay điều gì đó với bạn khi đọc câu chuyện của bạn. Nhưng những điều tôi nói là xuất phát từ mong muốn bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc và thanh thản và cũng là từ những kinh nghiệm từng trải qua trong cuộc sống. Chúc bạn tỉnh táo để có một quyết định đúng đắn trong tình trạng hiện nay.
Thân mến