From: "Kim Anh Tran"
To: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Fri, 14 Jun 2002 05:53:36
Subject: Chi Ngoc Huyen men
Người ta thường nói "Không có lửa sao có khói", Kim Anh đọc thư của bạn và thư góp ý của bạn Nam Ngo The, Kim Anh xin có vài lời như sau:
Đúng là trong tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau, nhưng trong trường hợp này Kim Anh thấy chị Ngọc Huyền đã mất lòng tin với anh ấy rồi. Mà cũng đúng, không mất lòng tin sao được khi anh ấy là người quá đa tình. Người đàn ông như anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu ai, bởi vì anh ta chỉ yêu bản thân mà thôi. Thêm nữa, tự dưng anh ta lại đòi quay trở lại với chị Ngọc Huyền khi chị đòi chia tay thật sự. Chị không thấy điều đó bất bình thường sao. Đàn ông như anh ta sẽ không bao giờ muốn mất ai, anh ta không muốn mất chị và cả những người con gái mà anh ta từng quen biết nữa chứ không riêng gì chị.
Có thể "lời thật thường hay mất lòng" nhưng Kim Anh không thể không nói để cho chị cảnh giác, bởi vì Kim Anh cũng đã từng là nạn nhân của cuộc tình kiểu như chị. Nếu mình đeo đuổi theo chỉ hại cho thân mình sau này mà thôi, đàn ông họ có già đi cũng lấy được vợ trẻ, còn phụ nữ chúng ta thì sao? Tuổi xuân qua rất nhanh, nếu đến cuối đoạn đường, anh ấy bảo với chị Ngọc Huyền rằng anh và chị không hợp nhau nữa thì chị sẽ tính sao? Kim Anh mong chị hãy tỉnh táo nhận ra đâu là thật và đâu là giả. Tin người nhưng cũng phải tuỳ hoàn cảnh trường hợp mà tin, đừng vì quá yêu mà cái gì cũng nghe hết thì khổ lắm chị ạ. Kim Anh biết chị đang ở trong cuộc nên rất khó quyết định, nhưng Kim Anh mong chị sẽ can đảm để đi đến một quyết định chín chắn cho cuộc đời mình.
Chúc chị sẽ tìm được hạnh phúc.