From: Le Hoang Giang
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, April 20, 2002 1:16 PM
Subject: Re:Ban trai doc doan
Chào bạn,
Tôi là người quyết đoán, thông minh, tính hơi lạnh và cũng đã yêu một người con gái. Cô ấy từng nghĩ tôi độc đoán. Hiện chúng tôi đã chia tay mặc dù cô nói vẫn yêu tôi nhưng không thể chấp nhận đức tính xấu này. Bây giờ, tôi đã hiểu thế nào là sự độc đoán và không quan tâm đến người mình yêu thương.
From: "Viet Nguyen"
To: <Xahoi@vnexpress.net>
Sent: Sunday, April 21, 2002 1:29 AM
Subject: Bạn trai ðộc ðoán
1- Đề nghị Bích Hân dắt bạn trai đến chuyên gia tâm lý để tìm ra uẩn khúc.
2- Có thể bạn trai Hân xem phim chưởng của Trung Quốc hơi nhiều đó.
From: IncomTo: Xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, April 24, 2002 3:06 AM
Subject: Ban trai doc doan
Chào Bích Hân,
Tình cờ đọc tâm sự của chị trên VnExpress, tôi có vài điều muốn chia sẻ. Quả thật những điều chị nói trong xã hội VN hiện tại không thể tránh khỏi.
Tôi thấy bạn trai chị chẳng đàn ông chút nào. Chị phải tự tìm lối thoát cho mình. Có thể phản ứng nhẹ nhàng với anh ấy, nhớ là phải rất tế nhị, pha chút hài hước. Cách tốt nhất là chị tìm một người bạn trai hoặc bạn gái thân của anh để tâm sự. Họ có thể chuyển tải những thông tin đến cho anh.
Nói chung, để có một cái gì đó lâu bền trong tình yêu cần phải có sự đồng cảm, hiểu nhau, tôn trọng chính kiến của từng người.
Chào thân ái,
Thanh Nam