From: Anh Dao
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Wednesday, November 27, 2002 2:28 AM
Subject: Gui Long-toi xin chia se noi buon va kinh nghiem ban than
Bạn tôi về nước lấy một người vợ và đưa cô sang học tiếp. Khi phát hiện ra cô vợ đang hôn một người học cùng trường thì anh đã chia tay và rất đau khổ tới mức uất ức phải đi bệnh viện điều trị. Cô vợ chê anh là nhà quê và xấu trai, mặc dù anh là người rất giỏi với nhiều bằng cấp và có trái tim nhân hậu.
Tôi chung sống cùng một người bạn gái Việt Nam nhiều năm, nhưng không có con chung và cuộc sống trước đây rất vui vẻ, sau đó trở nên căng thẳng khi tôi làm ra khá nhiều tiền mà cô lãng phí vào việc học của con riêng. Tôi sẵn sàng giúp con cô tiền học nhưng khi thấy cậu bé không hề cố gắng học hành, chỉ lừa dối mẹ mà cô vẫn bảo thủ tới mức mù quáng để cậu học trường tư. Cuối cùng, không chịu đựng được thêm nữa, tôi đã ra đi một thời gian cách đây mấy năm. Nhưng cô khôn khéo lôi kéo tôi quay lại và đánh vào tâm lý thương người của tôi. Tôi tự hứa ở với cô để giúp cô học xong bằng đại học với hy vọng cô có thể tự lập được rồi sẽ chia tay để lương tâm mình không bị day dứt.
Khi cô có được bằng đại học và xin được việc làm, tôi đã ra đi. Tôi quay về Việt Nam một thời gian để tìm hiểu môi trường sống, đầu tư và muốn tìm cho mình một bạn đời trăm năm. Có rất nhiều cô gái trẻ hơn tôi nhiều, có cảm tình với tôi vì họ tìm thấy ở tôi nhiều điều hấp dẫn không phải là tiền (vì thực sự tôi gần như là hai bàn tay trắng nên không tiêu xài hoang phí được), nhưng thấy tôi là người có học thức, rất hiền tốt tính, lịch sự, có bản lĩnh sống và chung tình. Nếu không có cảm tình với ai, tôi chỉ giữ ở quan hệ bạn bè và không có thái độ, cử vượt xa quá độ.
Có người có ý kiến là tôi nên quan hệ rộng và yêu nhiều người cùng lúc thì sẽ tìm được người hợp mình nhất. Bản thân tôi cảm thấy rất khó xử và không thể làm theo ý kiến đó được vì trong thâm tâm tôi không thể nào yêu nhiều người cùng lúc được, từ trước tới nay khi yêu tôi chỉ yêu một người. Tuy nhiên tôi rất băn khoăn e ngại vì thấy một số cô gái trẻ chưa gia đình, do cần kiếm công việc làm hoặc do sự xuống dốc của xã hội nên sẵn sàng có quan hệ không lành mạnh với sếp của họ. Chính điều này làm tôi chần chừ không muốn cưới ai mặc dù họ hàng bố mẹ tôi thúc giục.
Cô bạn cũ vẫn nuối tiếc tôi và về Việt Nam tìm gặp, nhưng tôi lánh mặt. Khi tôi qua đây và chứng kiến cô đi cùng bạn trai mới thì cô tìm cách giải thích và tỏ ý muốn nối lại quan hệ, nhưng tôi đã kiên quyết từ chối. Ở tôi chỉ còn một chút tình thương, nhưng tôi thấy nhẹ nhõm vì cô đã có người yêu mới và công việc ổn định. Bạn của tôi hỏi tại sao tôi không tức giận, tôi trả lời rất thực từ đáy lòng là cô bạn cũ của tôi đáng thương chứ không đáng giận. Khi tôi đã quyết định chia tay với cô thì tôi không có quyền tức giận và cũng không hề buồn vì cô đi với người khác mà chỉ buồn vì mình vẫn long đong trong đường tình duyên.
Bản thân Long phải chấp nhận thực tế mình đã bị lừa trắng trợn vì không may gặp phải một người con gái chủ mưu lừa đảo. Cô ta không xứng đáng được thương yêu và Long hãy quên cô ta đi kể cả sau này cô có quay lại cũng từ chối dứt khoát. Long hãy ra tòa án để ly hôn dứt điểm và làm lại từ đầu. Nếu ra tòa ly hôn thì cô ta sẽ được một bài học nhớ đời vì hành động lừa đảo. Tôi tin rằng pháp luật của Nhật cũng như nước khác sẽ xử lý theo đúng pháp luật của họ.
Ngoài ra, nếu Long không ly hôn thì sẽ có nguy cơ bị vạ lây một khi có chuyện gì không may xảy ra với cô ta. Long cũng không nên giấu giếm gia đình vì gia đình Long là chỗ dựa tinh thần tốt nhất lúc này. Nên tìm cách nói thế nào để gia đình Long không bị sốc quá lớn thôi, còn nếu không cho gia đình biết thì Long sẽ là người có lỗi lớn và sẽ ân hận nhiều sau này.
Bản thân tôi đã giữ kín nhiều chuyện buồn và bây giờ nghĩ lại thấy mình quá dại dột, nếu có người thân để bàn bạc thì chắc chắn tôi đã tìm được giải pháp tốt nhất cho mình từ lâu. Long đã may mắn hơn tôi nhờ có mục thư Tâm sự này. Tôi cũng như Long và nhiều bạn nam khác ở hoàn cảnh tương tự cần tỉnh táo, cảnh giác trong chuyện chọn bạn sau những bài học đau đớn này. Chúng ta là những người đàn ông độ lượng vị tha, nhưng không thể để bị biến thành trò cười của thiên hạ hết lần này tới lần khác và tuyệt đối không thể yếu đuối để kẻ khác lợi dụng.
Hy vọng những điều tôi nói trên đây không làm bạn đọc nào mất lòng vì những kinh nghiệm của riêng cá nhân tôi và tôi nói hết sự thật chứ không có ý định chụp mũ ai.
Chúc Long may mắn.
Cám ơn VnExpress.
Anh Đào