From: Nguyen Cam Van
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Wednesday, November 27, 2002 9:51 AM
Subject: Nếu yêu, Lê Trần hãy tìm cách gìn giữ tình yêu đó
Lê Trần thân mến,
Đọc thư của em, chị rất hiểu và thương cho hoàn cảnh của em lúc này. Có lẽ vì em quá nhạy cảm, quá trách nhiệm và hay cả nghĩ giống như biết bao cô gái Việt Nam khác, để rồi dễ dàng bị tổn thương bởi những điều không muốn có trong cuộc sống. Điều quan trọng lúc này là em nên tỉnh táo và nhìn nhận vấn đề một cách rộng lượng hơn.
Bố mẹ người yêu em có thể lúc này chưa hiểu và có những suy nghĩ không đúng đắn về bản chất con người em, nhưng cùng với thời gian, với những phẩm chất và giá trị con người em như em đã miêu tả, họ sẽ hiểu và thương em nhiều hơn. Chị cũng đã ở vào hoàn cảnh của em, thậm chí còn cay đắng hơn nhiều, bố mẹ chồng chị không hiểu chị, đã xúc phạm đến chị một cách nặng nề. Và chị cho rằng như thế là họ đã không coi trọng gì đến tình thông gia giữa 2 gia đình. Lúc đó chị cũng hận họ không kém gì em bây giờ, nhưng họ vẫn là bố mẹ của chồng chị mà chị có nghĩa vụ phải kính trọng. Chỉ cần chồng chị và những người thân trong gia đình hiểu cho tấm lòng của chị thế là đủ. Chị hy vọng rằng em cũng có đủ bản lĩnh để đối mặt với thực tế và chấp nhận điều đó, dẫu điều đó không dễ dàng gì.
Cuộc sống nơi xứ người rất vất vả và cực nhọc, đừng suy nghĩ quá nhiều mà làm tổn hại đến tình cảm giữa em và người yêu. Chị tin chắc anh ấy không hề muốn điều đó xảy ra, vậy đừng dằn vặt mình để anh ấy thấy khổ tâm trong lòng vì cách cư xử không được đúng của bố mẹ anh ấy. Nếu là người đàn ông tinh tế và khéo léo, thế nào anh ấy cũng giải thích để bố mẹ anh hiểu em nhiều hơn.
Tình yêu và cuộc sống là những điều quý giá mà em đã phải rất vất vả mới có được, hãy nghĩ đến nó và quên đi những phiền muộn trong lòng. Chị tin chắc rằng bố mẹ em cũng đang rất mong muốn em được thanh thản và hạnh phúc bên cạnh người em yêu và yêu em. Rồi các cụ sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi. Nước mắt chảy xuôi mà em. Em đừng khổ sở vì những điều mà em và cả người yêu em không hề muốn.
Hãy can đảm lên và chúc em hạnh phúc.