Thảo Vy (28 tuổi, Mỹ) cầm bình sữa bón cho con gái, khóe miệng khẽ cười, nhớ lại quãng thời gian yêu đương tươi đẹp không kém phần khó nhọc của vợ chồng mình. Một ngày tháng 1/2018, Vy khoác trên mình váy cưới trắng tinh, nắm tay người đàn ông cô dành cả thanh xuân chờ đợi bước vào lễ đường. Sau 13 năm ròng rã, kẻ trời Tây, người Sài Gòn, cuối cùng cũng chạm đến cái kết hạnh phúc trăm năm.
Không ít người từng nghi ngờ chuyện tình cách trở của vợ chồng Vy, nhưng cô vẫn luôn vững tin rằng sẽ không bao giờ buông tay. Cô và chồng quen nhau từ những năm cấp ba. Lúc đầu, gia đình cả 2 bên đều ngăn cản, không cho đôi trẻ bên nhau vì còn bận học hành.
Hai năm sau, Vy nhận tin Linh, bạn trai cô, phải theo gia đình định cư ở Mỹ. Trước khi đi, Linh tặng Vy sợi dây chuyền bạc có mặt hình trái tim, không quên dặn bạn gái rằng dù có chuyện gì cũng không được tháo ra, trừ khi hai người chia tay. Ngày tiễn anh lên máy bay sang trời Tây, Vy khóc sưng mắt. Chỉ vì một câu nói "đợi anh" của Linh, Vy kiên trì suốt 13 năm.
Mỗi lần nhớ người yêu, Vy đều cầm lấy mặt dây chuyền trên cổ rồi mỉm cười khẽ khàng. Mãi đến khi Linh cùng gia đình về Việt Nam hỏi cưới Vy, dây chuyền bạc mới được đổi thành sợi dây vàng sính lễ. Sau ngày cưới, Vy cũng cất dây chuyền vàng vào tủ, lấy dây bạc ra đeo mỗi ngày. Từ lúc đó đến giờ, dây bị đứt mấy lần, thay không biết bao nhiêu sợi, nhưng cô vẫn dùng mặt dây hình trái tim chồng tặng thuở xưa.
Món quà trang sức trân quý thời thanh xuân gợi nhớ kỷ niệm tình yêu cho đôi vợ chồng trẻ. |
Từ xưa, dây chuyền bạc đã mang ý nghĩa sâu xa, vừa giúp tôn nhan sắc, vừa cầu bình an cho người đeo. Lúc ngày đi gần kề, Linh lấy tiền dành dụm tìm mua một sợi dây chuyền bạc cho người yêu. Anh hy vọng món trang sức này sẽ thay mình ở cạnh Vy, gợi nhắc rằng anh luôn yêu cô dù có cách xa thế nào. Sợi dây ngày ấy trở thành vật đính ước, giúp Vy có thêm động lực, giữ vững niềm tin vào chuyện tình của hai người.
Giờ đây khi chuyện tình đã đơm hoa, Vy và chồng vẫn thường xuyên ôn lại chuyện cũ. Cô kể với chồng rằng mỗi lần giận dỗi anh hay muốn bỏ cuộc, chia tay, đều cầm lấy dây chuyền ngẫm nghĩ thật lâu rồi tiếp tục kiên trì. Lâu lâu cô lại cởi dây chuyền ra, dùng khăn lau kỹ càng từ dây đến chốt khóa, mặt dây. Với người khác, dây chuyền bạc chỉ là đồ lỗi thời, giá trị không có. Nhưng với vợ chồng Vy, đây lại là vật đính ước chứa đựng bao kỷ niệm.
Mặt dây hình trái tim thể hiện nét duyên dáng, nữ tính cho người đeo. Vy khá gầy, đeo mặt to không hợp. Linh đã rất tinh tế, biết quan sát khi chọn mua mặt dây chuyền trái tim nhỏ. Mặt nhỏ hay to, đắt hay rẻ không quan trọng. Quan trọng là Linh đã đặt tâm tình của mình vào món quà trang sức khi chọn mua và tặng nó cho người yêu. Dây chuyền làm nổi bật khí chất rạng ngời của người con gái trẻ tuổi, chứa đựng xúc cảm thời thanh xuân và ký ức tình yêu của hai con người.
Giờ đây khi đã là vợ, là mẹ, dây chuyền bạc tôn lên nét duyên ngầm cho người đeo, điểm xuyết cho chiếc cổ và bờ vai gầy của cô. Sau khi theo chồng sang Mỹ định cư, nhiều người bạn nước ngoài có hỏi Vy ý nghĩa của dây chuyền vì thấy cô đeo mãi chẳng thay đổi. Vy không ngại chia sẻ câu chuyện, ý nghĩa đằng sau món trang sức này. Sau này, chồng tặng cô không ít món trang sức đắt tiền khác nhưng cô vẫn quý nó nhất.
Không chỉ mang ý nghĩa gìn giữ kỷ niệm yêu thương, trang sức còn giúp tô điểm vẻ đẹp cho người đeo. Với phái đẹp, dây chuyền, bông tai, nhẫn hay vòng tay đều thể hiện khí chất, vẻ đẹp và nét duyên ngầm. Người tặng quà khi lựa chọn trang sức để gửi gắm tấm lòng cũng tốn không ít công sức đắn đo, suy nghĩ nên càng mang nhiều ý nghĩa.
Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, hãy dành tặng món quà tinh thần chưa kịp tỏ bày với người phụ nữ bạn yêu thương bằng cách chia sẻ những câu chuyện hay, ý nghĩa về họ qua cuộc thi "Gửi người phụ nữ tôi trân quý" do Báo VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng PNJ tổ chức. Bạn cũng có thể tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh.
Mỗi người tham gia được gửi tối đa 3 bài dự thi (gồm nội dung và hình ảnh) về 3 người phụ nữ khác nhau. Chương trình kéo dài từ ngày 3/10 đến 30/10 và chia làm 2 đợt, mỗi đợt chọn ra 5 bài dự thi với câu chuyện ý nghĩa, xúc động nhất để trao giải thưởng là một bộ trang sức PNJ trị giá 10 triệu đồng. Tất cả bài dự thi còn lại đúng tiêu chí sẽ nhận voucher giảm giá 10% từ PNJ. Giải thưởng sẽ được công bố trước ngày 15/11.
Tham gia gửi bài thi tại đây.
Bảo Trân