Thậm chí tôi còn dư đem về cho mẹ. Đến khi ra trường tôi làm được bao nhiêu tiền đưa cho mẹ toàn bộ để lo cho em học. Sau 5 năm đi làm tôi không có đồng nào dính túi. Lúc này gia đình khá hơn. Đầu năm thứ 6 tôi làm thêm được 15 triệu đồng. Bạn tôi bán miếng đất 53 triệu. Tôi xin được mua mà trả trong 3 lần trong 3 tháng. Sau 3 tháng tôi tiết kiệm được 10 triệu từ lương (thời đó lương 4,5 triệu/tháng). Tôi nghĩ cách tìm thêm 28 triệu nữa. Thế là tôi đi vay bạn bè. Vì uy tín và thương hoàn cảnh nghèo, mấy đứa bạn mỗi đứa cho mượn vài triệu mà không lấy lãi. Sau 3 tháng, vừa có giấy đất, tôi tìm người bán lại miếng đất với giá 120 triệu. Sau khi trả hết nợ bạn bè tôi còn dư 92 triệu. Sau 3 năm vừa tiết kiệm lương vừa nhận thiết kế nhà, vừa dạy dự toán thêm và tiếp tục mua đất bán lại như thế tôi đã dư gần 500 triệu. Tuy không nhiều. Nhưng đối với tôi một người con gái quê bon chen lên thành phố thì cũng đáng hãnh diện vì đó là công sức mình bỏ ra.
Thảo
Chia sẻ kinh nghiệm chi tiêu, tiết kiệm của bạn tại đây hoặc về giadinh@vnexpress.net.