From: "Nha Ao Thuat"
To: <xahoi@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, January 29, 2002 6:31 PM
Subject: Goi chi Hien va chi An Chau
Gửi bạn Hiền và An Châu,
Tôi đã đọc tâm sự của hai người và xin góp vài ý kiến. Có lẽ chị Châu chưa đọc kỹ thư, trong đó, chị Hiền nói rằng không hề có tình yêu đối với ông người Anh mà chỉ là sự mang ơn. Cái ơn đó chính là khoản tiền ông ấy trả cho đám cưới. Chị ấy đã hy sinh bản thân mình và có thể là hạnh phúc của cả đời để cứu lấy gia đình. Nếu quay trở lại với người yêu cũ, Hiền sẽ phải đương đầu với nhiều khó khăn. Chọn đường nào đây, chị nên cân nhắc kỹ.
Tôi từng ở trong tình cảnh người yêu cũ của Hiền. Cô gái tôi yêu thương nhất đã chấp nhận lấy người khác giàu có để giúp đỡ gia đình. Chúng tôi đã khóc hết nước mắt, mất biết bao thời gian và công sức để tìm cách giải quyết tốt nhất mà không được. Lúc đầu, tôi trách người yêu, nhưng thực ra cô ấy không hề lừa dối. Sau tôi quay ra trách gia đình cô ấy. Cuối cùng tôi nghĩ lại không thể trách ai được, phải chấp nhận thực tế và cố quên đi.
Đọc thư của Hiền, tôi cũng rơi nước mắt. Tôi chỉ có thể bày tỏ lòng cảm thông, hy vọng sẽ giúp chị vơi bớt nỗi đau, chứ không thể đưa ra lời khuyên nên làm thế này, thế khác. Mong Hiền cân nhắc và chọn được con đường tốt nhất cho mình.
Sau này, nếu vượt qua được nỗi đau, Hiền hãy cho tôi biết kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn.
Ao Thuat