From: HoangLan Nguyen
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Friday, June 07, 2002 9:23 PM
Subject: Tôi và người yêu bất đồng quan điểm sống
Chào Vnexpress và bạn Tâm,
Theo tôi thì người yêu của bạn không tôn trọng bạn cho lắm. Mỗi người có một cách sống riêng của họ, không có ai có quyền thay đổi nó được. Người yêu của bạn không có quyền thay đổi cách sống của bạn.
Yêu nhau 5 năm, có lẽ là anh ta đã chấp nhận bản tính của bạn lâu rồi. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại đòi hỏi bạn phải thay đổi cá tính một cách đột ngột như vậy. Có lẽ là trải qua 5 năm với bạn, anh ta không cảm thấy bạn là người đàn bà lý tưởng. Nếu thật sự là thương yêu bạn, anh ta phải chấp nhận tất cả những gì bạn có. Gia đình cha mẹ của anh ta là số một, bạn phải là số hai. Bạn không thể là số ba sau bạn bè của anh ta được. Anh ta nên tôn trọng cách sống của bạn. Tình yêu là sự bao dung hòa hợp để sống, chứ không phải bắt buộc người khác phải thay đổi theo quan niệm sống của mình.
Bạn không làm việc gì xấu cả, bạn cũng không làm hại ai, bạn không tham của người khác. Theo lời bạn nói trong mục tâm sự thì anh ta rất tốt với tất cả mọi người dù rằng họ chơi xấu với anh ta. Tôi rất khâm phục đức tính của anh ta, có lẽ trên đời này chỉ có anh ta mới làm được như vậy. Nếu thật sự trên đời này tất cả mọi người đều tốt cả thì chuyện phản bội bạn bè không bao giờ xảy ra. Trong mục tâm sự đã có trường hợp này.
Tôi cũng có bạn thân, tôi cũng thương yêu họ lắm, nhưng có hai trường hợp làm cho tôi rất thận trọng khi chọn bạn. Một cô bạn thân của tôi thì ghen tỵ với tôi và thường nói xấu tôi ở sau lưng. Có một lần tôi và một đám bạn tới chỗ ở của thầy giáo để thăm, tôi đã vô tình làm vỡ lọ thuốc quý của thầy. Các bạn của tôi đã tan ra vì sợ dính líu. May mắn là thầy đã tha thứ cho tôi. Từ ngày ấy tôi không cho tất cả bạn bè là tốt, tôi chơi thân và tốt với những người bạn thật sự là tốt với tôi, còn những cô ghen tỵ hoặc nói xấu tôi thì tôi không bao giờ chơi với họ nữa.
Tôi biết rằng bạn rất yêu và tôn trọng anh ta, nhưng trong trường hợp này, bạn phải suy nghĩ cho thật kỹ và phải cứng rắn lên để đối phó với nó.
Hoàng Lan