From: Huynh Alice
To: Tamsu@vnexpress.net
Sent: Monday, December 30, 2002 1:13 PM
Subject: Toi nghi y dinh cua anh la sai lam
Anh Hiếu thân mến,
Theo tôi thì dự định của anh là không đúng. Mỗi con người ngoài tình yêu còn có hoài bão và sự nghiệp riêng. Cho dù cuộc sống hiện tại của chị ấy tốt, có việc làm rất vững vàng, không cần lo cho cuộc sống khó khăn, nhưng mà chị ấy có hoài bão, có mục đích của riêng chị ấy. Đó là niềm vui của bản thân mỗi con người khi đạt được được mục tiêu chứ không phải là vật chất.
Còn về tình yêu giữa hai người, xa nhau là thử thách cho đôi bên. Đừng nói đàn bà mau thay lòng, đàn ông cũng như vậy thôi. Nếu như 2 người thật lòng yêu nhau như vậy thì xa cách trong một thời gian có gì là sợ. Nếu đã gọi là yêu thật lòng thì phải có niềm tin đối với người mình đã yêu. Tôi cũng là nữ sinh đang du học tại nước ngoài và có một mối tình đầu ở Việt Nam. Đã một năm rồi, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với anh ấy, tôi nghĩ tới anh ấy nhiều hơn. Anh ấy động viên tôi rất nhiều trong việc học hành hay những khó khăn trong những ngày đầu ở xứ lạ. Tôi rất tôn trọng anh ấy. Xa cách có làm tình yêu chết dần chết mòn hay không thì cũng còn tuỳ tình yêu đó có đủ mạnh hay không?
Còn ý định chiếm đoạt trinh tiết của chị ấy, đó là một ý kiến hết sức tồi và vô cùng sai lầm. Nếu như chị ấy là người mau thay lòng đổi dạ thì cho dù anh có chiếm đoạt hay không thì cũng chẳng cứu vãn được chút nào. Anh làm như vậy, có khi lại phản tác dụng. Hơn nữa, sau khi đã chiếm đoạt được chị ấy, anh sẽ nghĩ sao về thần tượng tình yêu của anh? Chị ấy có còn được hoàn mỹ trong mắt của anh hay không? Đàn ông sau khi chiếm đoạt xong thì hãy suy nghĩ ngược lại lắm. Tôi nghĩ, một tình yêu trong sáng, thánh thiện được giữ gìn cho đến ngày cưới có phải sẽ tốt hơn không? Hy vọng anh suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định để sau này không hối hận.