"Bố, hôm nay con nhìn thấy bố khóc. Con buồn lắm. Con biết bố tốn rất nhiều tiền để chữa trị cho con. Bố đã cạn kiệt rồi. Mẹ cũng đã bỏ đi. Tất cả là tại con. Nếu con ra đi, mẹ sẽ quay về và bố sẽ hạnh phúc như xưa. Con không muốn điều trị nữa. Chúng ta hãy về nhà, bố nhé", cô bé 7 tuổi viết trên giường bệnh.
Theo K168, Zhang Jiaye sống ở ngôi làng gần Jiamusi, tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Em bị chẩn đoán mắc ung thư máu hồi tháng 5/2016 và đang được điều trị tại bệnh viện.
Mặc dù vợ bỏ đi và gia đình kiệt quệ sau 18 đợt điều trị ung thư máu cho con, anh Zhang Mingliang vẫn quyết cùng con gái chiến đấu với bệnh tật. Ảnh: Sina. |
"Tôi thấy như bầu trời sụp xuống", cha cô bé, anh Zhang Mingliang kể lại cảm giác khi biết bệnh con.
Cô bé đã trị liệu 18 đợt trong vòng một năm, chi phí hết 590.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 2 tỷ đồng) khiến gia đình rơi vào cảnh nặng nợ. Mẹ em đã bỏ đi hồi tháng 7/2017 và bặt tin từ đó tới nay. Dù vậy, cha em vẫn động viên con gái cố gắng chiến đấu với bệnh tật.
Cô bé Zhang Jiaye và những dòng thư gửi cha gây xúc động cộng đồng mạng. Ảnh: Sina. |
Câu chuyện của gia đình anh Zang đã thu hút đông đảo người dùng mạng.
"Đọc chuyện này mà tôi không cầm được nước mắt. Hãy cho tôi biết tài khoản ngân hàng của bố em bé. Mong rằng tôi có thể đem lại chút hy vọng cho em", một thành viên mạng viết.
Nhiều người khác cho rằng, hệ thống y tế cần cải thiện để hỗ trợ những gia đình khó khăn không đủ khả năng chữa trị.
"Thật đau lòng cho những người làm cha làm mẹ khi phải chứng kiến con mình chịu đựng nỗi đau đớn này. Với người nghèo thì càng tuyệt vọng hơn", một người bình luận.
Vương Linh