Gia đình em gồm ba mẹ và hai anh em, cuộc sống không khá giả gì nhưng mẹ và anh lo cho em cũng chẳng thiếu thốn gì về mặt vật chất. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ gia đình em rất hạnh phúc nhưng có ai biết được rằng mẹ và em đang rất buồn, đau khổ vì có một người ba mang tiếng là giáo viên nhưng rất gia trưởng.
Mỗi tháng lương đem tiền về cho mẹ là một lần ba đay nghiến chì chiết: "Ở nhà chỉ mỗi lo cơm nước, nhà cửa mà cũng không xong nữa". Trong lúc đó tiền lương ba đem về, mẹ lo cho ba hết phân nửa, rồi chuyện họ hàng bên nội ngoại, tiền trả lãi vay chứ mẹ cũng chẳng lấy tiền đó lo cho riêng mẹ.
Là thầy giáo nhưng ba vẫn ham mê cờ bạc, số đề và thỉnh thoảng còn đi chọc ghẹo hết cô này đến cô khác. Em có đi bắc loa thông báo với bà con thì cũng chẳng ai tin điều đó bởi nhìn bề ngoài ba ăn mặc rất lịch sự, nói năng nhã nhặn.
Ngoài việc đi dạy, hễ rảnh rỗi là ba đi chơi, đàn đúm nhậu nhẹt rồi bàn việc chơi số đề với mấy thanh niên bằng tuổi con mình. Thay vì giúp đỡ mẹ thì ba cứ ỷ thế vào đồng tiền lương hàng tháng của mình, chẳng đụng tay làm gì trong nhà, về mà cơm nước chưa có hoặc chưa kịp cho ba ăn là ba lại chửi rủa mẹ. Bất cứ quyết định gì trái ý ba, thì coi như không xong chuyện với ba.
Anh trai và em đã rất nhiều lần nói ngọt với ba nhưng ba nói "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", "tính tau từ xưa cha sinh mẹ đẻ tau ra vậy đó", hoặc ba có thay đổi chút xíu rồi lại chứng nào tật đó. May sao, anh em rất biết cố gắng học để rồi kiếm tiền phụ giúp gia đình và đặc biệt không học mấy cái tật xấu đó của ba. Giờ hai anh em đều đi làm và ở xa mẹ, thỉnh thoảng gọi điện về cho mẹ. Con gái mẹ hay ngồi một mình rồi khóc, thương mẹ ở nhà với ba chắc chịu đựng nhiều lắm.
Đôi lúc em thấy thà không có một người ba như vậy, sao phụ nữ suốt đời khổ quá. Mẹ cũng không muốn vào Sài Gòn ở với con cái vì phải bỏ họ hàng và cả ba. Em rất mong nhận được sự đóng góp và lời khuyên từ các anh chị. (Hoang Lan)
Trả lời:
Hoàng lan thân mến!
Thực tế rất nhiều đàn ông có tính gia trưởng. Ở mỗi hoàn cảnh, mỗi cá nhân, tính gia trưởng, độc đoán được thể hiện khác nhau. Tuy nhiên, cái gì cũng có ưu và nhược điểm của nó, chỉ cần chúng ta biết cách dung hòa mọi chuyện sẽ êm thấm thôi bạn ạ.
Nhiều phụ nữ chán nản vì lấy phải người chồng nhu nhược không thể đưa ra được quyết định gì giúp họ. Mọi việc lớn nhỏ đều do vợ quyết định và họ thấy chồng chỉ là cái bóng. Chắc hẳn bạn không muốn bố mẹ mình như vậy? Ngoài ra, trong gia đình, nếu một ông bố nhu nhược sẽ dẫn đến trật tự trong nhà sẽ bị đảo lộn, mọi lo toan quyết định sẽ dồn cả lên vai người vợ thì bạn nghĩ sao?
Mọi thứ đều có hai mặt của nó, không có gì là hoàn hảo cả. Trong cuộc sống, gia đình nào cũng có vấn đề, chỉ có điều họ biết che đậy và dung hòa mọi việc “tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại” để tránh "xấu chàng thì hổ ai” thôi bạn ạ.
Quay về chuyện gia đình bạn, theo như bạn nói, bố bạn là người kiếm tiền và mẹ bạn chỉ ở nhà nội trợ, điều này cũng khiến cho mẹ bạn bị lép vế trong gia đình. Có lẽ bố bạn luôn suy nghĩ rằng mình là người kiếm ra tiền và được quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong nhà. Bởi trong phần lớn các gia đình, người nào nắm kinh tế người đó sẽ có tiếng nói quyết định.
Việc mẹ bạn ở nhà đã tạo tâm lý phụ thuộc vào ba bạn rất lớn, khiến mẹ bạn mất đi nhiều uy lực của mình và ba bạn ít nhiều có thể điều khiển mẹ bạn theo ý muốn. Dù không muốn nhưng mẹ bạn vẫn miễn cưỡng làm theo, chỉ một vài lần đã khiến ba bạn càng thấy rõ uy lực của mình. Vì vậy bạn nên tâm sự, tư vấn để mẹ bạn có thể lấy lại tự tin cho bản thân, có chính kiến của mình và tìm cách giải quyết khéo léo để ba bạn không thể mắng chửi mẹ một cách vô cớ nữa.
Ngoài ra khi đọc tâm sự của bạn, tôi thấy được phần nào sự nhẫn nhịn của mẹ bạn đối với ông chồng gia trưởng. Mẹ bạn muốn mọi chuyện trong gia đình được êm thấm, chính suy nghĩ này đã làm cho cha bạn ngày càng gia trưởng hơn.
Bạn là con gái, có thể dễ dàng tâm sự để bà bớt đi sự buồn chán. Nhưng bạn cũng nên đồng thời động viên mẹ tìm cách để hài hòa tránh những căng thẳng không đáng có với bố. Mẹ bạn có thể im lặng những lúc bố chỉ đạo và ra lệnh nhưng sau đó cũng nên tìm cách để phân tích và góp ý khi có thời cơ để ông hiểu. Thêm vào đó hai bạn đã lớn và đi làm, nếu hai bạn nhẹ nhàng phân tích và thường xuyên góp ý chắc hẳn sẽ có thay đổi.
Bạn không nên bi quan rằng bố bạn không thể thay đổi, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nếu mẹ và hai anh em bạn muốn bố thay đổi thì hãy đồng lòng. Nên cho ông thấy được mặt tốt mình nhưng cũng phải chỉ ra cái chưa được của ông. Tuyệt đối không nên chỉ nhìn vào mặt xấu để chỉ trích và phê phán sẽ càng làm cho mọi việc thêm tồi tệ. Bố bạn cũng có thay đổi chút ít khi nghe hai anh em bạn góp ý đấy thôi, tuy nhiên cần cho ông thời gian và chính các bạn cũng phải kiên trì để ông có thể thay đổi, bởi đây không phải chuyện một sớm một chiều.
Nên suy nghĩ tích cực để hành động tích cực bạn ạ, không nên chỉ nhìn thấy những điểm xấu để đánh đồng dẫn đến những hành động tiêu cực không đáng có.
Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
Chuyên viên tư vấn tâm lý Thanh Vân
Bạn sẽ làm gì khi cha quá gia trưởng?
|